04h00 ngày 03/02, Granada vs Real Madrid: Nhà Vua trở lại

10:33 Thứ bảy 02/02/2013

Sau nửa mùa giải tồi tệ vào bậc nhất trong lịch sử, giờ đây “gấu trắng” đã gầm vang sau một giấc ngủ đông dài. Với phong độ hiện tại của Real, chỉ có phép màu mới cứu được Granada khỏi một trận thua.

Trong trận El Clasico vừa qua, “viên ngọc thô” Raphael Varane đã vươn mình trở thành một “viên minh châu” toả sáng rực rỡ, biến mình thành một trong những thành viên không thể thiếu của đội hình chính thức Real Madrid, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Cú đánh đầu tung lưới Pinto của anh đã giúp Real có một trận hoà, qua đó trực tiếp cứu họ thoát khỏi một cơn khủng hoảng tinh thần ngay trước thềm đại chiến với M.U.

Thêm vào đó, cả Sergio Ramos, Fabio Coentrao lẫn Angel Di Maria cũng đều đã trở lại sau án treo giò. Tổn thất lực lượng duy nhất mà Real phải nhận là Mesut Ozil, vì anh đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Pepe đã bình phục, nhưng với một Varane đang có phong độ cực tốt, nhiều khả năng HLV Jose Mourinho sẽ không mạo hiểm đôi chân hậu vệ yêu thích của mình.

Nói thế là để biết rằng, đêm nay sẽ là một đêm không lành với Granada, khi những gì họ phải đối mặt gần như là đội hình tốt nhất của Los Blancos hiện tại.

Đêm nay sẽ là một đêm không lành với Granada - Ảnh: Internet

Nếu có thể, ban huấn luyện Granada đừng nên cho các cầu thủ của mình xem thành tích đối đầu của họ với Real Madrid, khi họ vô danh đến nỗi chỉ được gặp Real vỏn vẹn có 3 lần trong lịch sử, và cả ba đều thua. Lần gần nhất họ gặp Real là ở lượt đi, và trận đó Granada bị “Kền Kền Trắng” nã đến ba bàn vào lưới.

Với việc đang “lơ lửng” ở vị trí thứ 17 và cách nhóm “đèn đỏ” có 2 điểm, việc BLĐ Granada quyết định sa thải HLV Anquela là điều có thể hiểu được, nhưng HLV mới Alcaraz lại gặp xui khi hai trận đầu tiên của ông với Granada lại là hai trận mà ông cầm chắc thất bại, đó là trận đấu với Real rạng sáng mai và trận đấu với Barcelona ở vòng sau.

Phía Granada may mắn có được sự phục vụ của tiền vệ tổ chức người Argentina Diego Buonanotte từ Malaga và hậu vệ Nolito trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, cộng thêm thành tích tương đối tốt trong 5 trận vừa qua, khi họ thắng 2, hoà 2 và chỉ để thua 1, nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ để ngăn họ nhận một trận thua trông thấy.

Bởi đối mặt với họ là một “Nhà Vua” đang khát khao từng chiến thắng để tạo thành cú hích tinh thần để chiến đấu với một Manchester United đang thăng hoa 12 ngày sau. Với phong độ ấn tượng hiện tại, có lẽ chỉ có phép màu mới cứu được Granada khỏi một trận thua tan nát.

Dự đoán: 0-3

Đội hình dự kiến:

Granada (4-2-3-1): Roberto - Nyom, Lopez, Mainz, Siqueira - Iriney, M Rico - El-Arabi, Brahimi, Buonanotte - Ighalo

Real Madrid (4-2-3-1): Lopez - Arbeloa, Varane, Ramos, Coentrao - Khedira, Alonso - Di Maria, Modric, Ronaldo - Benzema

Lịch thi đấu vòng 22 La Liga

02/02

03:30 Valladolid VS Athletic Bilbao
22:00 Osasuna VS Celta Vigo

03/02

00:00 Getafe VS Deportivo La Coruna
02:00 Espanyol VS Levante
04:00 Granada CF VS Real Madrid
18:00 Malaga VS Zaragoza
22:59 Sevilla VS Rayo Vallecano

04/02

01:00 Valencia VS Barcelona
03:00 Atletico de Madrid VS Real Betis
03:00 Real Sociedad VS Mallorca

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục