Ở trận đấu trước, HLV Rafael Benitez tỏ ra khá tự tin vào khả năng chiến thắng của đội nhà nên đã cất một vài trụ cột trên băng ghế dự bị, thay vào đó là những người không thường xuyên được đá chính như Benayoun, Bertrand. Tuy nhiên, đó không phải là lý do thuyết phục để lý giải cho trận thua 0-1 của Chelsea trước Steaua Bucuresti, bởi nếu Chelsea có sử dụng thêm một vài cầu thủ dự bị đi nữa, thì đẳng cấp của The Blues vẫn là vượt trội so với đội bóng Romania. Cuối trận, Benitez cố gắng đổ lỗi cho vị trọng tài đã thổi phạt đền với Chelsea, nhưng ông lại quên đi một sự thật rằng đội bóng của mình lại không thể tìm được đường vào của khung thành Steaua Bucuresti trong suốt 90 phút thi đấu, với một lối chơi tấn công vô hồn và nhợt nhạt. Số lần dứt điểm và thời lượng cầm bóng của Chelsea còn ít hơn so với Steaua. Lỗi đó thuộc về ai? Là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm, Benitez hẳn biết câu trả lời. Và ông sẽ phải tìm cách thay đổi cục diện đó trong trận cầu diễn ra vào rạng sáng mai.
Trước trận lượt đi, người ta có thể coi cuộc đối đầu với Steaua Bucuresti là một cuộc dạo chơi giành cho Chelsea, thì bây giờ ngay cả khi đội bóng Anh được đá trên sân nhà Stamford Bridge, thì cũng không ai dám coi thường đội bóng Đông Âu. Họ đã thể hiện được bản lĩnh của mình cách đây 1 tuần trước một đối thủ cao hơn rất nhiều và sự hưng phấn về mặt tinh thần sẽ là một lợi thế không nhỏ dành cho Steaua.
Trong khi đó, Chelsea giờ chỉ còn trông chờ vào sự tỏa sáng của những nhân vật quan trọng và lợi thế sân nhà khi được chơi tại Stamford Bridge. Mata hoàn toàn có thể xuất phát ngay từ đầu để dẫn dắt hàng tiền vệ Chelsea. Tuy nhiên, The Blues lại không thể đưa Demba Ba vào sân vì cầu thủ này đã từng đá cho Newcastle tại Europa League. Vì thế, vị trí tiền đạo cắm gần như chắc chắn sẽ thuộc về Torres, người đã tịt ngòi quá lâu trong thời gian qua. Giới báo chí Anh thì đồn thổi đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chân sút người Tây Ban Nha chứng tỏ khả năng của mình nếu không muốn bị Chelsea thanh lý vào mùa hè tới.
Không còn cách nào khác, Benitez và các học trò sẽ phải tìm cách lật ngược thế cờ trong cảnh khó khăn vào thời điểm hiện tại. Europa League là một trong 2 hy vọng cuối cùng để sở hữu một danh hiệu ở mùa bóng này đối với Chelsea. Hãy chờ xem liệu thầy trò Benitez có đánh bại được Steaua tại Stamford Bridge hay không.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến:
Chelsea: P. Cech; B. Ivanovic, J. Terry, G. Cahill, A. Cole; F. Lampard, J. Obi Mikel; Oscar, Mata, E. Hazard; Fernando Torres
Steaua: Tatarusanu; Latovlevici, Chiriches, Szukala, Rapa; Pintilii, Chipciu; Borceanu, Tanase, Adrian Popa; Rusescu
![]() |
| Chỉ có một con đường duy nhất cho Chelsea và Torres: chiến thắng. Ảnh: Internet. |
Trước trận lượt đi, người ta có thể coi cuộc đối đầu với Steaua Bucuresti là một cuộc dạo chơi giành cho Chelsea, thì bây giờ ngay cả khi đội bóng Anh được đá trên sân nhà Stamford Bridge, thì cũng không ai dám coi thường đội bóng Đông Âu. Họ đã thể hiện được bản lĩnh của mình cách đây 1 tuần trước một đối thủ cao hơn rất nhiều và sự hưng phấn về mặt tinh thần sẽ là một lợi thế không nhỏ dành cho Steaua.
Trong khi đó, Chelsea giờ chỉ còn trông chờ vào sự tỏa sáng của những nhân vật quan trọng và lợi thế sân nhà khi được chơi tại Stamford Bridge. Mata hoàn toàn có thể xuất phát ngay từ đầu để dẫn dắt hàng tiền vệ Chelsea. Tuy nhiên, The Blues lại không thể đưa Demba Ba vào sân vì cầu thủ này đã từng đá cho Newcastle tại Europa League. Vì thế, vị trí tiền đạo cắm gần như chắc chắn sẽ thuộc về Torres, người đã tịt ngòi quá lâu trong thời gian qua. Giới báo chí Anh thì đồn thổi đây sẽ là cơ hội cuối cùng để chân sút người Tây Ban Nha chứng tỏ khả năng của mình nếu không muốn bị Chelsea thanh lý vào mùa hè tới.
Không còn cách nào khác, Benitez và các học trò sẽ phải tìm cách lật ngược thế cờ trong cảnh khó khăn vào thời điểm hiện tại. Europa League là một trong 2 hy vọng cuối cùng để sở hữu một danh hiệu ở mùa bóng này đối với Chelsea. Hãy chờ xem liệu thầy trò Benitez có đánh bại được Steaua tại Stamford Bridge hay không.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến:
Chelsea: P. Cech; B. Ivanovic, J. Terry, G. Cahill, A. Cole; F. Lampard, J. Obi Mikel; Oscar, Mata, E. Hazard; Fernando Torres
Steaua: Tatarusanu; Latovlevici, Chiriches, Szukala, Rapa; Pintilii, Chipciu; Borceanu, Tanase, Adrian Popa; Rusescu
T.L |
00:00 30/11/-0001















