03h00 ngày 24/12, Marseille vs Saint Etienne: Bắt kịp top đầu

08:55 Chủ nhật 23/12/2012

Ligue 2012/2013 đang diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn khi ngay cả đội bóng được đầu tư rất mạnh tay Paris Saint Germain cũng chưa thể tạo ra ưu thế vượt trội. Lúc này, PSG chỉ hơn đội xếp thứ 2 là Lyon ở chỉ số phụ và Marseille số điểm bằng với một trận thắng. Điều đó có nghĩa, nếu hạ gục được Saint Etienne trong trận đấu đêm nay thì đội bóng thành phố Cảng nước Pháp sẽ lại một lần nữa bắt kịp top đầu.

Sẽ có người cho rằng được chơi trên sân nhà trước Saint Etienne là lợi thế lớn dành cho Marseille, tuy nhiên thực tế lại không phải vậy. Vào thời điểm hiện tại, Vélodrome thậm chí còn là gánh nặng dành cho thầy trò HLV Elie Baup, những người đá sân khách còn tốt hơn cả khi họ nhận được sự cổ vũ của đám đông khán giả nhà.

Marseille đang chơi không tốt trên sân nhà

Thật vậy, nếu như Marseille vừa giành được 3 chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước Brest, Bastia và Toulouse thì khi được trở lại tổ ấm của mình, họ lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Người ta thống kê được rằng, 7 trận đấu gần đây của Marseille trên mọi đấu trường chỉ có đúng một lần đội chủ sân Velodrome giành được chiến thắng trên sân nhà. Riêng ở Ligue 1, Marseille chỉ thắng nổi 1/5 trận vừa qua và đó cũng là chiến thắng đầy vất vả trước các nhà cựu vô địch nước Pháp Lille.

Đáng lo ở chỗ, hai trận đấu gần nhất diễn ra Velodrome Marseille đã gây thất vọng tràn trề khi thảm bại dưới tay Lorient và Lyon với tỷ số rất đậm (1-4 và 0-3). Không những để thua với ít nhất 3 bàn mỗi trận, mà ở 2 trận đấu nói trên lần nào Marseille cũng bị mất người vì thẻ đỏ. Đó là dấu hiệu cho thấy một số cầu thủ Les Phocéens đang phải chịu sức ép lớn về mặt tâm lý khi thi đấu trên sân nhà.

Thực ra, người ta cũng cần phải thông cảm cho HLV Elie Baup khi ở mùa giải năm nay Marseille thường xuyên gặp vấn đề về lực lượng. Với đội hình thiếu chiều sâu và thường xuyên bị tàn phá bởi vấn nạn chấn thương, kể từ đầu mùa chưa khi nào đội bóng áo trắng có thể giữ nguyên đội hình xuất phát ở 2 trận đấu liên tiếp.

Tin vui cho các CĐV Marseille là đây đang là thời điểm mà HLV Elie Baup có trong tay lực lượng gần như mạnh nhất. Ngoại trừ trường hợp của Souleymane Diawara (chưa bình phục chấn thương), tất cả những cầu thủ còn lại của Marseille đều đã sẵn sàng sung trận. Với đội hình gần như không bị sứt mẻ, dù sân nhà không phải là điểm tựa vững chắc thì Les Phocéens vẫn có thể mơ về một kết quả có lợi trước Saint Etienne.

Saint Etienne vốn chẳng phải là đối thủ xứng tầm với Marseille, họ lại đang chơi rất tệ với chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng và thậm chí còn không ghi nổi dù chỉ một bàn. Lịch sử cũng không ủng hộ Les Verts khi lần gần nhất họ thắng được Marseille tại Velodrome đã cách đây hơn 3 thập kỷ (1980). Thế nên, đừng ai ngạc nhiên nếu sau trận đấu đêm nay các vị khách phải ngậm ngùi ra về với 2 bàn tay trắng.

Dự đoán: 2-1


Thông tin lực lượng

Marseille: Souleymane Diawara chấn thương.
Saint-Etienne: Brandão, Jean-Pascal Mignot, Banel Nicolita, Ismael Diomande gặp vấn đề về sức khỏe, Moustapha Bayal phải thụ án treo giò.

Đội hình dự đoán:

Marseille: Mandanda; Fanni, N'Koulou, Lucas Mendes, Morel; Amalfitano, Barton, Cheyrou, A Ayew; Valbuena; J Ayew
Saint-Etienne: Ruffia; Clerk, Mignot, Zouma, Ghoulam; Hamouma, Guilavogui, Clement, Cohade, Gradel; Aubamenyang
Tiêu Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục