Cần phải khẳng định ngay rằng Coppa Italia vốn chỉ là danh hiệu đứng cuối cùng trong số những mục tiêu mà đội bóng thành Milan đặt ra hồi đầu mùa. Chắc chắn HLV Stramaccioni cũng không có ý định bung hết sức trong cuộc tiếp đón Verona ngày hôm nay. Tuy nhiên, Inter sẽ không buông Coppa Italia, bởi đây là giải đấu khả dĩ nhất có thể giúp họ tránh khỏi một mùa giải tay trắng.
Thất bại 0-1 trước Lazio cuối tuần vừa qua đã khiến Nerazzurri tiếp tục bị Juventus bỏ lại phía sau trong cuộc đua đến Scudetto. Khoảng cách lúc này đã lên tới 7 điểm, với sự ổn định mà Bianconeri thể hiện trong suốt 2 mùa giải vừa qua, thực sự là quá khó để Inter Milan có thể lật ngược được tình thế. Tất nhiên, còn sống là còn chiến đấu. Serie A vẫn là ưu tiên hàng đầu của Inter bởi ngoài cuộc đua đến chức vô địch, họ còn phải chiến đấu để tìm kiếm một suất dự Champions League ở mùa giải tới.
Tại Europa League, Nerazzurri đã giành quyền vào chơi vòng knock-out song đây là vốn là giải đấu luôn tồn tại rất nhiều những bất ngờ. Con đường đến với chức vô địch của Inter vẫn còn rất nhiều chông gai khi đã xuất hiện rất nhiều những cái tên sừng sỏ tới từ Champions League. Xét một cách toàn diện, Coppa Italia vẫn là danh hiệu dễ “xơi” hơn cả.
Hellas Verona không phải là đối thủ dễ chơi. Vị trí thứ 3 tại Serie B và được đánh giá là một trong những ứng cử viên thăng hạng đã cho thấy họ chẳng phải tay vừa. Tại vòng 3 Coppa Italia, Hellas Verona đã đánh bại cả Palermo ngay tại La Favorita. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đoàn quân của HLV Andrea Mandorlini có thể hy vọng tạo dựng một điều bất ngờ trong trận chiến ngày hôm nay.
Xét trên bất cứ phương diện nào, Inter cũng vượt trội so với Hellas Verona. Ngay cả khi HLV Stramaccioni chỉ cho ra sân với một đội hình dự bị thì họ cũng quá mạnh so với đội bóng Serie B. Đúng Nerazzurri đang không có được sự ổn định khi chỉ thắng 2/8 trận vừa qua. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy tất cả những kết quả đáng thất vọng của đội bóng áo sọc xanh đen đều là trên sân khách.
Tại Giuseppe Meazza, Inter đã bất bại cả 8 trận vừa qua trong đó có tới 6 chiến thắng. 2 trận hòa là trước FC Neftci Baku tại Europa League (vốn đã chủ động buông) và Cagliari trong một trận cầu mà họ đã bị trọng tài xử ép quá rõ ràng.
Thất bại trước Lazio cuối tuần vừa qua cũng đã khiến Nerazzurri hết sức bức xúc. Một lần nữa họ lại bị trọng tài phớt lờ quả penalty khi Ranocchia bị kéo ngã rõ ràng trong vòng cấm. Inter Milan đang cần một nơi để “gửi gắm” cơn giận, đêm nay, Verona sẽ là kẻ phải hứng chịu.
Dự đoán: 3-0
Thông tin lực lượng:
+Inter: Chivu trở lại. Stankovic, Obi, Mudingayi không thể thi đấu.
+Verona: Laner, Crespo, Pugliese, Martinho, Rivas chấn thương. Cacciatore treo giò.
Đội hình dự kiến:
Inter: Handanovic, Ranocchia - Chivu - Juan Jesus, Jonathan - Mariga - Guarin – Nagatomo, Coutinho, Palacio – Millito.
Verona: Rafael, Albertazzi - Ceccarelli - Moras – Abbate, Hallfredsson - Bacinovic – Jorginho, Bojinov - Cocco – Gomez.
Thất bại 0-1 trước Lazio cuối tuần vừa qua đã khiến Nerazzurri tiếp tục bị Juventus bỏ lại phía sau trong cuộc đua đến Scudetto. Khoảng cách lúc này đã lên tới 7 điểm, với sự ổn định mà Bianconeri thể hiện trong suốt 2 mùa giải vừa qua, thực sự là quá khó để Inter Milan có thể lật ngược được tình thế. Tất nhiên, còn sống là còn chiến đấu. Serie A vẫn là ưu tiên hàng đầu của Inter bởi ngoài cuộc đua đến chức vô địch, họ còn phải chiến đấu để tìm kiếm một suất dự Champions League ở mùa giải tới.
![]() |
| Inter đang cần trút cơn giận tại Serie A |
Tại Europa League, Nerazzurri đã giành quyền vào chơi vòng knock-out song đây là vốn là giải đấu luôn tồn tại rất nhiều những bất ngờ. Con đường đến với chức vô địch của Inter vẫn còn rất nhiều chông gai khi đã xuất hiện rất nhiều những cái tên sừng sỏ tới từ Champions League. Xét một cách toàn diện, Coppa Italia vẫn là danh hiệu dễ “xơi” hơn cả.
Hellas Verona không phải là đối thủ dễ chơi. Vị trí thứ 3 tại Serie B và được đánh giá là một trong những ứng cử viên thăng hạng đã cho thấy họ chẳng phải tay vừa. Tại vòng 3 Coppa Italia, Hellas Verona đã đánh bại cả Palermo ngay tại La Favorita. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đoàn quân của HLV Andrea Mandorlini có thể hy vọng tạo dựng một điều bất ngờ trong trận chiến ngày hôm nay.
Xét trên bất cứ phương diện nào, Inter cũng vượt trội so với Hellas Verona. Ngay cả khi HLV Stramaccioni chỉ cho ra sân với một đội hình dự bị thì họ cũng quá mạnh so với đội bóng Serie B. Đúng Nerazzurri đang không có được sự ổn định khi chỉ thắng 2/8 trận vừa qua. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy tất cả những kết quả đáng thất vọng của đội bóng áo sọc xanh đen đều là trên sân khách.
Tại Giuseppe Meazza, Inter đã bất bại cả 8 trận vừa qua trong đó có tới 6 chiến thắng. 2 trận hòa là trước FC Neftci Baku tại Europa League (vốn đã chủ động buông) và Cagliari trong một trận cầu mà họ đã bị trọng tài xử ép quá rõ ràng.
Thất bại trước Lazio cuối tuần vừa qua cũng đã khiến Nerazzurri hết sức bức xúc. Một lần nữa họ lại bị trọng tài phớt lờ quả penalty khi Ranocchia bị kéo ngã rõ ràng trong vòng cấm. Inter Milan đang cần một nơi để “gửi gắm” cơn giận, đêm nay, Verona sẽ là kẻ phải hứng chịu.
Dự đoán: 3-0
Thông tin lực lượng:
+Inter: Chivu trở lại. Stankovic, Obi, Mudingayi không thể thi đấu.
+Verona: Laner, Crespo, Pugliese, Martinho, Rivas chấn thương. Cacciatore treo giò.
Đội hình dự kiến:
Inter: Handanovic, Ranocchia - Chivu - Juan Jesus, Jonathan - Mariga - Guarin – Nagatomo, Coutinho, Palacio – Millito.
Verona: Rafael, Albertazzi - Ceccarelli - Moras – Abbate, Hallfredsson - Bacinovic – Jorginho, Bojinov - Cocco – Gomez.
Dương Cưu |
00:00 30/11/-0001















