Sau một mùa giải như trong mơ với chiếc cúp Ligue I lịch sử, nhiều người hâm mộ đã nghĩ tới một tương lai toàn màu hồng cho Montpellier. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Nửa mùa giải 2013/14, nhà đương kim vô địch vật vờ đứng ở vị thứ thứ 9 trên bảng xếp hạng với thành tích 8 thắng 5 hòa và 7 thua, hiện khoảng cách với đội đầu bảng Lyon là 12 điểm, một cách biệt khó mà san bằng cho dù vẫn còn nửa mùa giải. Tại đấu trường châu Âu, đội bóng có biệt hiệu La Paillade còn thê thảm hơn. Lần đầu tiên bước ra đấu trường lớn, đoàn quân của HLV Rene Girard sớm bị loại tại vòng bảng khi chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm sau 6 vòng đấu. Hãy thông cảm với Montpellier, bởi lực lương năm nay của họ đã có nhiều mất mát và thay đổi so với mùa trước, đáng kể nhất là sự ra đi của chân sút số một O. Giroud. Bên cạnh đó, việc phải dồn sức cho nhiều mặt trận cũng khiến họ không còn giữ được sự tập trung như mùa giải trước.
![]() |
| Montpellier đã có những dấu hiệu đáng mừng thời gian gần đây |
Nhưng không vì thế mà vội vàng đánh giá thấp đội khách trong trận đấu đêm nay. Trong 2 tháng trở lại đây, Montpellier đã có những dấu hiệu đáng mừng khi 11 trận vừa rồi tại mọi đấu trường họ chỉ để thua có 2 trận, còn lại là 8 trận thắng 1 trận hòa. Để bước vào trận bán kết cúp liên đoàn, Montpellier đá đánh bật 2 đối thủ khá mạnh là Bordeaux và Nice lần lượt với các tỷ số 1-0 và 3-2.
Giờ đây, Montpellier có thể tập trung 100% sức lức cho 2 đấu trường còn lại (Cúp Liên đoàn và cúp Quốc gia) và trước mắt sẽ trận bán kết Cúp liên đoàn Pháp.
Về phần đội chủ nhà, Rennes đang khiến nhiều người hâm mộ e ngại khi họ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự sa sút. Kết thúc giai đoạn lượt đi, Rennes nhận được khá nhiều khen ngợi khi vững vàng ở vị trí thứ 6 trên BXH Ligue I với 32 điểm. Nhưng kể từ khi bước sang năm mới, những gì Rennes làm được là con số 0 tròn trĩnh với 2 trận thua liên tiếp, thua 0-2 trước Bordeaux trên sân nhà cuối tuần trước và thua 1-2 trước Lens tại cúp Quốc gia Pháp. Chưa hết, sân nhà Route-de-Lorient không còn giữ được sự vững chắc như hồi đầu mùa bởi 5 trận mới đây được chơi trên sân nhà Rennes có tới 3 trận để mất điểm. Ngoài ra, mỗi khi nhắc đến Montpellier, những ai yêu mến Rennes sẽ phải lo lắng rất nhiều cho đội bóng con cưng. Trong những cuộc đối đầu ở 2 năm trở lại đây, những gì Rennes nhận được là thua nhiều hơn thắng, thua 4/6 trận.
Dấu biết chiến thắng ngay trên sân đối phương là một nhiệm vụ đầy khó khăn nhưng với tình hình hiện tại, không còn đường lùi, có lẽ chiếc Cúp Liên đoàn Pháp chính là hy vọng duy nhất để Montpellier vớt vát mùa giải 2013/14.
Dự đoán: 0-1
+ Rennes: V. Montaño, Cheick Diarra, Pitroipa vắng mặt do chấn thương
+ Montpellier: Stambouli, Bocaly, Saihi, Ait-Fana chấn thương, Belhanda và El-Kaoutari về thi đấu CAN2013
Đội hình dự kiến:
+ Rennes: B. Costil, O. Apam, R. Danzé, K. Théophile, C. Mavinga, J. Kana-Biyik, J. Makoun, J. Féret, C. N'Diaye, R. Alessandrini, M. Erdinç
+ Montpellier: L. Pionnier, D. Congré, Hilton, M. Yanga-Mbiwa, H. Bedimo, M. Estrada, R. Cabella, B. Dabo, S. Camara, J. Utaka, E. Herrera















