03h00 ngày 05/03, Aston Villa vs Man City: Hy vọng mong manh

10:57 Thứ hai 04/03/2013

Premier League vẫn còn 11 vòng đấu nữa mới kết thúc. Nhưng có thể nói ngay từ lúc này, mỗi trận còn lại đều là chung kết, với Man City, và cả Aston Villa.

"Chúng tôi không thể nghĩ rằng cuộc đua đã kết thúc khi mà giải đấu vẫn còn tới 11 vòng. Bỏ cuộc chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của tôi và các cầu thủ cũng vậy", đó là phát biểu của HLV Mancini sau khi chứng kiến sự thống trị của đại kình địch Man United. Câu nói này xem như biện pháp lên tinh thần cho các học trò của ông, nhưng liệu nó có phát huy hiệu quả? Ai cũng biết, khoảng cách 15 giữa Man City với Man United là quá xa vời, và thầy trò Mancini buộc phải chờ đến một phép màu, như mùa bóng trước vậy.


Thực tế mà nói, đội chủ sân Etihad vẫn đang chiến đấu đến cùng. 2 thắng lợi tuyệt đối liên tiếp trước Leeds và Chelsea khẳng định điều đó. Đêm nay, dù Man City phải làm khách đến Villa Park, có lẽ ít ai nghĩ đến khả năng họ bị cầm chân, nếu nhìn vào lực lượng mà 2 đội hiện có. Hơn nữa, Aston Villa là đối thủ ưa thích của Man xanh. Hồi tháng 11 năm ngoái, họ đã vùi dập đội bóng thành Birmingham 5 bàn không gỡ. Trong đó, cả Aguero và Tevez đều khai hỏa, sau khi David Silva mở tỉ số.

Nếu như Man City phải thắng để nuôi tiếp hy vọng bảo vệ ngôi vương thì Aston Villa phải thắng để tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Bởi vậy, với cả hai, đây không khác gì một trận chung kết.

Trong lịch sử của mình, Aston Villa chưa bao giờ bị rớt khỏi Premier League cả. Mùa này, khi đang lọt thỏm ở vị trí thứ 18, nguy cơ rớt hạng của thầy trò Paul Lambert là hoàn toàn có thể xảy ra. Aston Villa sau khi lần lượt bán đi hết những trụ cột đã và đang thể hiện bộ mặt nhợt nhạt. Không chỉ có hàng công kém cỏi mới ghi 26 bàn, hơn mỗi đội chót bảng QPR; hàng thủ của cũng vô cùng yếu kém, nhận tới 52 bàn thua, chỉ ít hơn Reading.

Nếu như HLV Mancini đang khá an tâm về vấn đề lực lượng thì đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Paul Lambert lại phải lo lắng về tình hình chấn thương của nhiều trụ cột như Shay Given, Darren Bent, Ron Vlaar, Chris Herd, Dunne, Albrighton hay Gary Gardner. Lúc này, mọi kì vọng của đội chủ nhà sẽ đặt vào Christian Benteke, cầu thủ đã ghi 5 bàn cho Villa trong 5 trận gần nhất. Chắc chắn chân sút gốc Bỉ sẽ khiến hàng thủ không Kompany của Man City phải đặc biệt dè chừng.

Dự đoán: 1-3


Đội hình dự kiến:

Aston Villa (4-4-2): Guzan; Lowton, Baker, Clark, Bennett; N’Zogbia, Delph, Westwood, Agbonlahor; Weimann, Benteke.

Man City (4-2-3-1): Hart; Zabaleta, K Toure, Nastic, Clichy; Rodwell, Barry; Nasri, Y Toure, Silva; Aguero.

Lịch thi đấu và kết quả Ngoại Hạng Anh vòng 28

Ngày 02/03

Everton 3-1 Reading
Sunderland 2-2 Fulham
Stoke City 0-1 West Ham United
Manchester United 4-0 Norwich City
Chelsea 1-0 West Bromwich Albion
Swansea City 1-0 Newcastle United
Southampton 1-2 Queens Park Rangers

Ngày 03/03

Wigan Athletic 0-4 Liverpool
Tottenham Hotspur 2-1 Arsenal

Ngày 05/03

03h00
Aston Villa vs Manchester City
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục