Nửa đầu mùa giải, có lẽ ai cũng phải e dè khi nghe đến cái tên Bayern Munich bởi phong độ tuyệt vời của các học trò HLV Jupp Keynckes. Nhưng bước sang năm 2012, Hùm xám đã không còn là chính mình. Họ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trên sân cỏ lẫn ngoài đường piste.
Bayern vừa để Freiburg cầm hòa để rồi phải rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH Bundesliga, kém Dotrmund đến 4 điểm. Đêm nay, Jupp Keynckes lại phải đau đầu giải quyết những vấn đề đội bóng gặp phải gần đây. Làm sao để lấp đầy chỗ trống mà Bastian Schweinsteiger để lại? Làm sao để đánh thức hàng công khủng của mình, như giai đoạn đầu mùa bóng? Có nên tiếp tục dùng một Arjen Robben đang trên đà sa sút và là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến bất đồng của đội bóng? Tất cả đang đẩy Hùm xám đối diện với nhiều cảm bẫy tại Jacob-Park dù Basel chưa từng bao giờ được xem là đối thủ xứng tầm của họ.
Đón tiếp Bayern hôm nay là một Basel từng hạ bệ Man United nhưng dẫu sao, họ cũng chỉ là một đàn em của đội bóng Đức mà thôi. Tại Thụy Sĩ, Bayern Munich mới là cái tên được yêu thích nhất chứ không phải Basel. Có khá nhiều cầu thủ Basel từng thi đấu ở Bundesliga, nhưng rồi phải ra đi khi không thể đạt yêu cầu. HLV hiện nay của Basel - Heiko Vogel từng 9 năm làm việc cho học viện đào tạo trẻ của Bayern Munich. Cái tên ưu tú nhất của Basel chính là Shaqiri, oái ăm thay, cầu thủ được gọi với cái tên "Messi của Thụy Sĩ" lại chính thức trở thành người của Bayern Munich mùa hè tới và chắc chắn, anh sẽ bị phân tâm ít nhiều khi phải đối đầu với những đàn anh của đội bóng mới.
Không nói đâu xa bởi trong mùa giải trước, Bayern Munich cũng từng hạ FC Basel cả lượt đi lẫn lượt về ở vòng bảng qua đó loại đại diện của Thụy Sĩ khỏi cuộc chơi. Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được tổ chức tại Allianz Arena, đó cũng là động lực không nhỏ để một Hùm xám bị tổn thương có thể vùng dậy "làm gỏi" đối thủ.
Đội hình dự kiến:
Basel: Sommer, P.Degen, Abraham, Dragovic, Steinhofer, Shaqiri, Huggel, G.Xhaka, Stocker, Streller, A.Frei.
Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm, Luiz Gustavo, Kroos, David Alaba, T.Mueller, Ribery, Gomez.
Bayern vừa để Freiburg cầm hòa để rồi phải rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH Bundesliga, kém Dotrmund đến 4 điểm. Đêm nay, Jupp Keynckes lại phải đau đầu giải quyết những vấn đề đội bóng gặp phải gần đây. Làm sao để lấp đầy chỗ trống mà Bastian Schweinsteiger để lại? Làm sao để đánh thức hàng công khủng của mình, như giai đoạn đầu mùa bóng? Có nên tiếp tục dùng một Arjen Robben đang trên đà sa sút và là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến bất đồng của đội bóng? Tất cả đang đẩy Hùm xám đối diện với nhiều cảm bẫy tại Jacob-Park dù Basel chưa từng bao giờ được xem là đối thủ xứng tầm của họ.
![]() |
| Bayern Munich và Basel vốn không lạ gì nhau. Ảnh: Internet. |
Đón tiếp Bayern hôm nay là một Basel từng hạ bệ Man United nhưng dẫu sao, họ cũng chỉ là một đàn em của đội bóng Đức mà thôi. Tại Thụy Sĩ, Bayern Munich mới là cái tên được yêu thích nhất chứ không phải Basel. Có khá nhiều cầu thủ Basel từng thi đấu ở Bundesliga, nhưng rồi phải ra đi khi không thể đạt yêu cầu. HLV hiện nay của Basel - Heiko Vogel từng 9 năm làm việc cho học viện đào tạo trẻ của Bayern Munich. Cái tên ưu tú nhất của Basel chính là Shaqiri, oái ăm thay, cầu thủ được gọi với cái tên "Messi của Thụy Sĩ" lại chính thức trở thành người của Bayern Munich mùa hè tới và chắc chắn, anh sẽ bị phân tâm ít nhiều khi phải đối đầu với những đàn anh của đội bóng mới.
Không nói đâu xa bởi trong mùa giải trước, Bayern Munich cũng từng hạ FC Basel cả lượt đi lẫn lượt về ở vòng bảng qua đó loại đại diện của Thụy Sĩ khỏi cuộc chơi. Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được tổ chức tại Allianz Arena, đó cũng là động lực không nhỏ để một Hùm xám bị tổn thương có thể vùng dậy "làm gỏi" đối thủ.
Đội hình dự kiến:
Basel: Sommer, P.Degen, Abraham, Dragovic, Steinhofer, Shaqiri, Huggel, G.Xhaka, Stocker, Streller, A.Frei.
Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm, Luiz Gustavo, Kroos, David Alaba, T.Mueller, Ribery, Gomez.
Dự đoán: 0-2
Lịch thi đấu và kết quả lượt đi vòng 1/16 Champions League:
22/2/2012
0h00: CSKA Moskva 1 – 1 Real Madrid
2h45’: Napoli 3 – 1 Chelsesa
23/2/2012
2h45’: FC Basel – Bayern Munich
2h45’: O. Marseille – Inter Milan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minh Tuấn |
00:00 30/11/-0001

- 
1.82
2.08













