Trong lượt trận mở màn năm 2014 của Serie A hồi cuối tuần trước, Milan là một trong những đội có được thắng lợi tưng bừng nhất, khi đè bẹp Atalanta tới tận 3 bàn không gỡ. Khỏi phải nói là các Milanista đã vui mừng như thế nào, vì đó được xem như chiến thắng của niềm hy vọng về một năm 2014 sáng sủa hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì trong trận đấu với Atalanta, lối chơi của Milan cũng chẳng thể khiến nhiều người cảm thấy yên cho lắm, khi họ vẫn chơi rất bế tắc trong khâu tấn công, và nếu không có Kaka xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm (mở tỷ số, trong khi bàn thứ hai là lúc Milan đang bị ép sân), thì không biết liệu Milan còn có thể nở nụ cười đầu năm hay không.
Đó là chưa kể trong mùa giải năm nay, Milan chưa từng thắng được 2 trận liên tiếp tại Serie A, trong đó những cú vấp ngã mà chẳng ai có thể lường trước như trước Torino hay Livorno, điều mà người hâm mộ đang rất lo rằng sẽ lại diễn ra tại Reggio Emilia ngày hôm nay.
Đương nhiên cũng có rất nhiều tia hy vọng đối với Rossoeri trong trận đấu này, đầu tiên và dễ nhận thấy nhất đó chính là thành tích của Sassuolo thời gian gần đây, với 6 trận không thắng liên tiếp, trong đó thua tới 5.
Bên cạnh đó chính là sự xuất hiện của hai tân binh là tiền vệ Honda và trung vệ Rami, những cái tên hứa hẹn sẽ được HLV Allegri tin dùng trong trận đấu này, và đó cũng sẽ là những luồng gió mới trong lối chơi cả trong công lẫn thủ.
Dự đoán: 0-2
Sassuolo: Pegolo; Antei, Ariaudo, Marzorati; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Ziegler
Milan: Abbiati; De Sciglio, Bonera, Zapata, Emanuelson; Montolivo, De Jong, Poli; Kaka, Robinho; Balotelli
Lịch thi đấu loạt trận vòng 19 Serie A:
12/01
18:30
Torino - Fiorentina
21:00
Verona - Napoli
Roma - Genoa
Cagliari - Juventus
Atalanta - Catania
13/01
02:45
Sassuolo - AC Milan
14/01
01:00
Sampdoria - Udinese
03:00
Inter Milan - Chievo
![]() |
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì trong trận đấu với Atalanta, lối chơi của Milan cũng chẳng thể khiến nhiều người cảm thấy yên cho lắm, khi họ vẫn chơi rất bế tắc trong khâu tấn công, và nếu không có Kaka xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm (mở tỷ số, trong khi bàn thứ hai là lúc Milan đang bị ép sân), thì không biết liệu Milan còn có thể nở nụ cười đầu năm hay không.
Đó là chưa kể trong mùa giải năm nay, Milan chưa từng thắng được 2 trận liên tiếp tại Serie A, trong đó những cú vấp ngã mà chẳng ai có thể lường trước như trước Torino hay Livorno, điều mà người hâm mộ đang rất lo rằng sẽ lại diễn ra tại Reggio Emilia ngày hôm nay.
Đương nhiên cũng có rất nhiều tia hy vọng đối với Rossoeri trong trận đấu này, đầu tiên và dễ nhận thấy nhất đó chính là thành tích của Sassuolo thời gian gần đây, với 6 trận không thắng liên tiếp, trong đó thua tới 5.
Bên cạnh đó chính là sự xuất hiện của hai tân binh là tiền vệ Honda và trung vệ Rami, những cái tên hứa hẹn sẽ được HLV Allegri tin dùng trong trận đấu này, và đó cũng sẽ là những luồng gió mới trong lối chơi cả trong công lẫn thủ.
Dự đoán: 0-2
Đội hình dự kiến:
Sassuolo: Pegolo; Antei, Ariaudo, Marzorati; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Ziegler
Milan: Abbiati; De Sciglio, Bonera, Zapata, Emanuelson; Montolivo, De Jong, Poli; Kaka, Robinho; Balotelli
Lịch thi đấu loạt trận vòng 19 Serie A:
12/01
18:30
Torino - Fiorentina
21:00
Verona - Napoli
Roma - Genoa
Cagliari - Juventus
Atalanta - Catania
13/01
02:45
Sassuolo - AC Milan
14/01
01:00
Sampdoria - Udinese
03:00
Inter Milan - Chievo
Xú |
00:00 30/11/-0001















