Nếu như cánh cửa dẫn vào vòng bán kết Europa League đã đóng lại trước mắt thầy trò HLV Hubb Stevens thì ở giải trong nước họ vẫn phải căng sức ra chiến đấu với Borussia Monchengladbach trong cuộc đua nhằm có được chiếc vé trực tiếp tham dự Champions League mùa sau (khoảng cách giữa 2 đội lúc này chỉ 3 điểm). Chẳng cần phải là một nhà cầm quân cao tay, chắc hẳn HLV Hubb Stevens cũng thừa hiểu đánh bại Athletic Bilbao với cách biệt 3 bàn là nhiệm vụ bất khả thi.
Ngay cả khi có bung sức ra đá với Athletic Bilbao, Schalke cũng khó có thể lật ngược được tình thế, nhất là khi họ phải thi đấu tại San Mames vốn là pháo đài cực kỳ kiên cố của đội bóng xứ Basque. Cần biết, ở Europa League mùa này Athletic Bilbao đã chơi 6 trận tại San Mames mà vẫn chưa phải nhận thất bại nào. Trong khi đó, Schalke lại chơi khá tồi trên sân khách khi mới giành nổi 2 chiến thắng trong 6 chuyến du đấu kể từ đầu mùa.
Thực ra, Athletic Bilbao cũng còn mục tiêu phải phấn đấu ở giải quốc nội như Schalke khi họ đang phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ tại La Liga để giành quyền tham dự Europa League mùa sau. Tuy nhiên, khi đã cách vòng bán kết nửa bước chân, Athletic Bilbao không thể xem nhẹ Europa League hơn giải trong nước. Điều này đã được thể hiện rất rõ ở việc cuối tuần qua HLV Marcelo Bielsa đã cất hàng loạt trụ cột Ander Herrera, Iker Muniain và Fernando Llorente lên băng ghế dự bị, kết quả là đội bóng xứ Basque dễ dàng để thua gã khổng lồ Barcelona 2 bàn không gỡ tại Nou Camp.
Khi không phải thi đấu vào cuối tuần, Ander Herrera, Iker Muniain và Fernando Llorente có thể bước vào trận đấu đêm nay với tình trạng thể lực sung mãn nhất. Ngược lại, Schalke vừa trải qua một trận đấu đầy khó khăn trên sân của Hoffenheim, họ phải cố gắng hết sức mới giành lại được một điểm từ tay đội chủ nhà đang rất khát điểm.
Khi còn chưa hết mệt mỏi sau chuyến hành xác ở Rhein-Neckar-Arena, đêm nay Schalke còn phải sử dụng đội hình sứt mẻ để đối phó với một Athletic Bilbao đang hừng hực khí thế. Ở trận đấu sắp tới, HLV Hubb Stevens tiếp tục không thể sử dụng hai hậu vệ quan trọng là Benedikt Howedes, Christoph Metzelder vì bộ đôi này chưa bình phục chấn thương. Điều đó có nghĩa, nhà cầm quân người Hà Lan này sẽ tiếp tục phải đặt niềm tin vào hàng tứ vệ đã gây thất vọng ở trận lượt đi.
Nếu các hậu vệ Schalke tiếp tục thể hiện sự lỏng lẻo như những gì họ đã thể hiện ở Veltins - Arena cách đây một tuần, nhiều khả năng màn tái đấu giữa 2 đội sẽ lại có thêm một cơn mưa bàn thắng. Với những cầu thủ tấn công chất lượng như Farfan, Raul hay chân sút đang có phong độ cực cao Huntelaar, có thể Schalke sẽ ghi được bàn thắng tại San Mames, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào thì họ cũng chẳng còn hy vọng đi tiếp.
Thông tin lực lượng
Athletic Bilbao: Ander Iturraspe, Fernando Amorebieta bị treo giò.
Schalke 04: Ralf Fahrmann, Timo Hildebrand, Benedikt Howedes, Christoph Metzelder chấn thương, Christian Fuchs bị ốm.
Đội hình dự kiến
Athletic Bilbao: Iraizoz, Iraola, Ekiza, Martinez, Aurtenetxe, Perez, De Marcos, Herrera, Susaeta, Llorente, Muniain.
Schalke 04: Unnerstall, Uchida, Matip, Papadopoulos, Escudero, Jones, Holtby, Farfan, Raul, Obasi, Huntelaar.
![]() |
| Athletic Bilbao đã đặt một chân vào bán kết |
Ngay cả khi có bung sức ra đá với Athletic Bilbao, Schalke cũng khó có thể lật ngược được tình thế, nhất là khi họ phải thi đấu tại San Mames vốn là pháo đài cực kỳ kiên cố của đội bóng xứ Basque. Cần biết, ở Europa League mùa này Athletic Bilbao đã chơi 6 trận tại San Mames mà vẫn chưa phải nhận thất bại nào. Trong khi đó, Schalke lại chơi khá tồi trên sân khách khi mới giành nổi 2 chiến thắng trong 6 chuyến du đấu kể từ đầu mùa.
Thực ra, Athletic Bilbao cũng còn mục tiêu phải phấn đấu ở giải quốc nội như Schalke khi họ đang phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ tại La Liga để giành quyền tham dự Europa League mùa sau. Tuy nhiên, khi đã cách vòng bán kết nửa bước chân, Athletic Bilbao không thể xem nhẹ Europa League hơn giải trong nước. Điều này đã được thể hiện rất rõ ở việc cuối tuần qua HLV Marcelo Bielsa đã cất hàng loạt trụ cột Ander Herrera, Iker Muniain và Fernando Llorente lên băng ghế dự bị, kết quả là đội bóng xứ Basque dễ dàng để thua gã khổng lồ Barcelona 2 bàn không gỡ tại Nou Camp.
Khi không phải thi đấu vào cuối tuần, Ander Herrera, Iker Muniain và Fernando Llorente có thể bước vào trận đấu đêm nay với tình trạng thể lực sung mãn nhất. Ngược lại, Schalke vừa trải qua một trận đấu đầy khó khăn trên sân của Hoffenheim, họ phải cố gắng hết sức mới giành lại được một điểm từ tay đội chủ nhà đang rất khát điểm.
Khi còn chưa hết mệt mỏi sau chuyến hành xác ở Rhein-Neckar-Arena, đêm nay Schalke còn phải sử dụng đội hình sứt mẻ để đối phó với một Athletic Bilbao đang hừng hực khí thế. Ở trận đấu sắp tới, HLV Hubb Stevens tiếp tục không thể sử dụng hai hậu vệ quan trọng là Benedikt Howedes, Christoph Metzelder vì bộ đôi này chưa bình phục chấn thương. Điều đó có nghĩa, nhà cầm quân người Hà Lan này sẽ tiếp tục phải đặt niềm tin vào hàng tứ vệ đã gây thất vọng ở trận lượt đi.
Nếu các hậu vệ Schalke tiếp tục thể hiện sự lỏng lẻo như những gì họ đã thể hiện ở Veltins - Arena cách đây một tuần, nhiều khả năng màn tái đấu giữa 2 đội sẽ lại có thêm một cơn mưa bàn thắng. Với những cầu thủ tấn công chất lượng như Farfan, Raul hay chân sút đang có phong độ cực cao Huntelaar, có thể Schalke sẽ ghi được bàn thắng tại San Mames, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào thì họ cũng chẳng còn hy vọng đi tiếp.
Thông tin lực lượng
Athletic Bilbao: Ander Iturraspe, Fernando Amorebieta bị treo giò.
Schalke 04: Ralf Fahrmann, Timo Hildebrand, Benedikt Howedes, Christoph Metzelder chấn thương, Christian Fuchs bị ốm.
Đội hình dự kiến
Athletic Bilbao: Iraizoz, Iraola, Ekiza, Martinez, Aurtenetxe, Perez, De Marcos, Herrera, Susaeta, Llorente, Muniain.
Schalke 04: Unnerstall, Uchida, Matip, Papadopoulos, Escudero, Jones, Holtby, Farfan, Raul, Obasi, Huntelaar.
Tiêu Phong |
00:00 30/11/-0001















