Tại mùa giải năm nay, Milan không phải là đội bóng duy nhất bị con "virus lạ" đang tàn phá San Siro hành hạ (2 thua, 1 hòa), mà ngay cả người anh em Inter của họ cũng đang phải khốn khổ mỗi khi tiếp các vị khách đến tham quan Giuseppe Meazza (2 thua, 1 hòa).
Tuy nhiên công bằng mà nói thì ngoại trừ thất bại 1-3 trước Roma tại vòng 2 Seire A, trận thua 1-3 trước Hajduk Split và trận hòa 2-2 trước Vaslui đều là do Inter thi đấu quá chủ quan chứ không phải họ chơi tệ. Vì trước đó với những chiến thắng cách biệt ở các trận lượt đi trên sân khách, chiếc vé đi tiếp tại Europa League gần như đã nằm chắc trong tay của họ. Nhưng dù thế nào đi nữa với 3 trận không thắng ấy, danh hiệu "khôn chợ dại nhà" là điều mà Inter xứng đáng phải nhận.
Đương nhiên chẳng một ai tại Inter lúc này muốn bị "kết đôi" với cái danh hiệu này, vì thế không có gì ngạc nhiên nếu tối nay Nerazzurri sẽ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất với những Milito, Sneijder, Guarin để giành lấy khúc ca khải hoàn trước Rubin Kazan.
Mà cho dù có tung ra một đội hình dự bị với những Alvarez, Coutinho, Cassano,... đi nữa. thì việc Inter có được 3 điểm trước Rubin Kazan vào tối này cũng không phải là quá khó, khi đội bóng nước Nga đang bất "rơi tự do" phong độ trong thời gian gần đây.
Chiến thắng trong trận siêu cúp trước Zenit, giành tới 9/12 điểm trong 4 trận đấu đầu tiên tại giải VĐQG Nga, tưởng chừng đó sẽ mở ra một mùa giải đại thành công của Rubin Kazan, thì việc bất ngờ để thua 3/4 trận đấu gần đây nhất đã khiến họ rơi thẳng xuống vị trí thứ 8 trên BXH trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Với một lợi điểm quá lớn như thế, việc có thể kết thúc chuỗi thành tích kém cỏi trên sân nhà lúc này chỉ còn là chuyện của Stramaccioni và các học trò.
Dự đoán: 2-0
Inter: Handanovic; Jonathan, Ranocchia, Juan Jesus, Nagatomo; Zanetti, Guarin, Cambiasso, Pereira; Sneijder; Milito
Rubin Kazan: Ryzhikov; Kuzmin, Navas, Marcano, Ansaldi; Eremenko, Natcho; Karadeniz, Dyadyun, Kasaev; Rondon
![]() |
| Inter sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân nhà? Ảnh: Internet. |
Tuy nhiên công bằng mà nói thì ngoại trừ thất bại 1-3 trước Roma tại vòng 2 Seire A, trận thua 1-3 trước Hajduk Split và trận hòa 2-2 trước Vaslui đều là do Inter thi đấu quá chủ quan chứ không phải họ chơi tệ. Vì trước đó với những chiến thắng cách biệt ở các trận lượt đi trên sân khách, chiếc vé đi tiếp tại Europa League gần như đã nằm chắc trong tay của họ. Nhưng dù thế nào đi nữa với 3 trận không thắng ấy, danh hiệu "khôn chợ dại nhà" là điều mà Inter xứng đáng phải nhận.
Đương nhiên chẳng một ai tại Inter lúc này muốn bị "kết đôi" với cái danh hiệu này, vì thế không có gì ngạc nhiên nếu tối nay Nerazzurri sẽ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất với những Milito, Sneijder, Guarin để giành lấy khúc ca khải hoàn trước Rubin Kazan.
Mà cho dù có tung ra một đội hình dự bị với những Alvarez, Coutinho, Cassano,... đi nữa. thì việc Inter có được 3 điểm trước Rubin Kazan vào tối này cũng không phải là quá khó, khi đội bóng nước Nga đang bất "rơi tự do" phong độ trong thời gian gần đây.
Chiến thắng trong trận siêu cúp trước Zenit, giành tới 9/12 điểm trong 4 trận đấu đầu tiên tại giải VĐQG Nga, tưởng chừng đó sẽ mở ra một mùa giải đại thành công của Rubin Kazan, thì việc bất ngờ để thua 3/4 trận đấu gần đây nhất đã khiến họ rơi thẳng xuống vị trí thứ 8 trên BXH trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Với một lợi điểm quá lớn như thế, việc có thể kết thúc chuỗi thành tích kém cỏi trên sân nhà lúc này chỉ còn là chuyện của Stramaccioni và các học trò.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến
Inter: Handanovic; Jonathan, Ranocchia, Juan Jesus, Nagatomo; Zanetti, Guarin, Cambiasso, Pereira; Sneijder; Milito
Rubin Kazan: Ryzhikov; Kuzmin, Navas, Marcano, Ansaldi; Eremenko, Natcho; Karadeniz, Dyadyun, Kasaev; Rondon
Xú |
00:00 30/11/-0001















