![]() |
Evian đã giành 4 điểm trong 2 trận gần đây, nhưng có lẽ cú ngược dòng để kéo lại 1 điểm trước St-Etienne cuối tuần trước (2-2) vẫn là chưa đủ giúp đội bóng của Pascal Dupraz tự tin chơi sòng phẳng tại Route de Lorient. Sẽ là khôn ngoan nếu Evian đêm nay chủ động nhường thế trận cho đội chủ nhà và chờ cơ hội phản đòn. Chỉ có như vậy, họ mới hy vọng những kẽ hở ở trung tuyến của Rennes được phơi bày sau chấn thương của Yann M’Vila (dự kiến nghỉ 3-4 tuần) và án treo giò của Jean II Makoun.
Tất nhiên, công việc đầu tiên của Evian là phải tổ chức phòng ngự thật chặt, bởi hàng công Rennes đang vào “phom”. Mevlut Erding đã có 6 bàn thắng kể từ đầu mùa Ligue 1, Romain Alessandrini (4 bàn) được xem là một phát hiện mới của giải, trong khi Jonathan Pitroipa (4 bàn) rất mạnh về khả năng xuyên phá. Bộ ba này đã ghi 14 trên tổng số 18 bàn thắng của Rennes kể từ đầu mùa, và họ còn được hỗ trợ bởi một Julien Feret đang ở độ chín của sự nghiệp.
Gạt qua một bên những rắc rối bên ngoài sân cỏ của M’Vila và Chris Mavinga (đang bị cấm thi đấu quốc tế) cũng như thông tin về tương lai của Antonetti (HLV này sẽ chia tay CLB vào cuối mùa giải), Rennes đang cho thấy rằng họ xứng đáng có mặt ở Cúp châu Âu mùa sau.
Dự đoán: 1-0.
Đội hình dự kiến:
Rennes: N'Diaye, Kana-Biyik, T. Catherine, Boye, Mavinga, Pajot, Danze, Pitroipa, Feret, Alessandrini, Erding.
Evian: Laquait, Angoula, Cambon, Wass, Dja Djedjé, Berigaud, Sorlin, Rabiu, Adnane, Govou, Koné.
Duy Đan |
00:00 30/11/-0001















