01h45 ngày 27/10, St.Etienne - Rennes: Chiến dịch “bàn tay sắt”

12:51 Thứ sáu 26/10/2012

Rennes đang dần lấy lại hình ảnh sau 3 chiến thắng liên tiếp trước Lille, Sochaux và Montpellier. Tưởng như phong độ xuất thần ấy sẽ tạo ra sức bật để đội bóng áo đỏ đen vươn xa như hai mùa trước (đều xếp thứ 6 chung cuộc) nhưng rắc rối lại xảy ra bởi tình trạng vô kỷ luật.

Rennes quyết loại M'Vila do vô kỷ luật.

Đó là trường hợp của bộ đôi Yann M'Vila, Chris Mavinga, những người đã trốn khỏi doanh trại của đội tuyển U21 Pháp để chơi thâu đêm cùng 3 cầu thủ trẻ khác (Griezmann, Niang, Ben Yedder), vụ việc sau khi bị phanh phui đã gây ầm ĩ trên các mặt báo thể thao Pháp. Dù LĐBĐ Pháp (FFF) chưa truy cứu trách nhiệm nhưng HLV Frederic Antonetti của Rennes đã thẳng tay gạt M'Vila và Mavinga khỏi đội hình 1 và đuổi xuống đội dự bị đang chơi tại CFA2 (giải nghiệp dư tương đương hạng 4).

Một tuần sau khi vụ việc xảy ra, HLV Antonetti cho biết “vẫn chưa nguôi được” và có thể sẽ cấm với hai cầu thủ trẻ này cho tới hết mùa. “Đó là một trong những nỗi đau lớn nhất bởi tôi đã tin họ. Họ có thể trở lại nhưng sẽ không bao giờ nhận được từ tôi sự tin tưởng như những người đàn ông.”, nhà cầm quân 51 tuổi nói. Dù bộ đôi M'Vila - Mavinga có vai trò cực kỳ quan trọng với Rennes, đặc biệt là thủ quân và là biểu tượng của của CLB, nhưng không có họ, Rennes vẫn biết cách vượt qua ĐKVĐ Montpellier vào cuối tuần qua. Hơn nữa, M'Vila từng “dính chàm” với những ứng xử xấu xí khi cùng tuyển Pháp dự EURO 2012, khiến anh bị đuổi xuống đội U21 và giờ lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Án kỷ luật nghiêm khắc của Rennes (và sắp tới là của FFF) có thể sẽ giúp tiền vệ này trưởng thành hơn trong tương lai. Còn hiện tại, CLB miền Tây Bắc nước Pháp có thể yên tâm ở Jean Makoun, người đã thay thế M'Vila rất tốt và còn mở tỷ số trước Montpellier.

Dự đoán: 1-1

H.Trinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục