01h45 ngày 27/06, Milan vs Cagliari: Không còn niềm tin

10:51 Thứ tư 26/09/2012

Với màn trình diễn quá tệ trong những trận đấu gần đây, còn mấy ai dám tin vào khả năng Milan có thể đánh bại được Cagliari?

Sẽ là một trò đùa nếu cách đây chừng 3 tháng ai đó bảo rằng Milan sẽ thua trước Cagliari. Nhưng giờ đây nếu ai đó nói rằng Milan sẽ thắng Cagliari thì đây lại là điều khiến không ít người phải tỏ ra nghi ngại, và thậm chí ngay cả người phải biểu điều này có lẽ cũng thế, vì đơn giản mùa Hè đầy biến động, Rossoneri giờ đây đã yếu hơn xưa rất nhiều.

Đánh bại Cagliari lúc này không phải là dễ đối với Milan. Ảnh: Internet.

Kể từ đầu mùa giải cho tới nay, chỉ một lần duy nhất mà báo chí được dịp đồng loạt khen ngợi Milan, đó là chiến thắng 3-0 của họ trước Bologna tại vòng 2 Serie A. Nhưng đa phần đó là những lời khen tặng dành cho cá nhân Pazzini, người đã ghi cả ba bàn trong trận đấu đó.

Và khi Pazzani "mất tích" vì mãi ngủ quên trên tầng mây thứ chín, thì cũng chẳng một cầu thủ nào có thể cứu được đoàn tàu Milan khỏi cơn khủng hoảng. Để rồi những kết quả mà không ai có thể ngờ tới đã liên tiếp xảy ra (thua Atalanta, Udinese, hòa Anderlecht). Hãy nhìn cái cách mà các cầu thủ Milan cúi đầu rời Friuli vào cuối tuần qua, có lẽ chúng ta cũng không khó để nhận thấy rằng chính họ cũng còn không dám tin rằng bản thân có thể dứng dậy, chứ đừng nói gì là người khác.

Vậy liệu trong trận đấu với Cagliari vào tối nay, Milan đã có thể gượng dậy? Có lẽ có nhưng thật sự rất khó. Vì gần như không có một yếu tố đảm bảo thành công nào đứng về phía họ vào lúc này. Sân nhà San Siro ư? Kể từ khi mặt cỏ nhân tạo mới được đưa vào sử dụng, nơi đây giống như mồ chôn của Milan hơn là thánh địa của họ. Trong cả 3 trận thi đấu tại đây từ đầu mùa, họ chưa thắng một trận nào, trong đó có tới hai thất bại.

Các trụ cột? Có lẽ cũng không, vì vẫn còn rất nhiều trụ cột của họ đang phải dưỡng thương. Trong khi trận đấu tối nay họ sẽ mất tiếp hai cái tên khác, đó là Boateng và Zapata vì thẻ phạt. Còn những thương bình chỉ vừa mới trở lại luyện tập mới đây như Robinho, Bonera, liệu họ đã có thể lấy được phong độ tốt nhất? Trong khi trên băng ghế chỉ đạo cũng sẽ không có sự xuất hiện của HLV Allegri, vì ông cũng đang bị cấm chỉ đạo 1 trận sau khi có những lời chỉ trích đối với trọng tài sau trận thua 1-2 trước Udinese vào cuối tuần.

Chưa kế Cagliari cũng không phải là một đội bóng dễ bị đánh bại trong thời gian gần đây. Nên biết rằng họ chỉ mới để thua đúng một trận trước Genoa và xử thua một trận trước Roma (dù chưa đá) trong 8 trận gần đây. Vậy còn yếu tố lịch sử? Vâng đó có lẽ là yếu tố duy nhất giúp chúng ta tin vào một chiến thắng của Milan trước Cagliari, vị họ đã toàn thắng trong cả 6 trận gần đây nhất. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi quả thật là quá ít.

Dự đoán: 0-0

Milan: Abbiati; De Sciglio, Bonera, Yepes, Antonini; Montolivio, De Jong, Nocerino; Emanuelson, Pazzini, El Shaarawy

Cagliari: Agazzi; Perico, Rossettini, Astori, Pisano; Ekdal, Conti, Nainggolan; Thiago Ribeiro, Pinilla, Ibarbo

Lịch thi đấu vòng 5 Serie A
26/09/2012
01:45
Fiorentina 0-0 Juventus

23:30
Pescara vs Palermo

27/09/2012
01:45
Catania vs Atalanta
Chievo vs Inter Milan
Genoa vs Parma
Milan vs Cagliari
Napoli vs Lazio
Roma vs Sampdoria
Torino vs Udinese

28/09/2012
01:45
Siena vs Bologna
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục