Địa điểm: Sân Nou Camp
Thời gian: 01h45
Tỷ lệ châu Á: 1.825 0:1 1/4 2.075
Tỷ lệ châu Âu: 1.37 5.14 7.85
![]() |
Để giành quyền đi tiếp, PSG cần đánh bại Barcelona với cách biệt 3 bàn. Lần gần nhất Barcelona bị thủng lưới 3 bàn ở Champions League ngay tại Nou Camp là vào tháng 5.2013, thua Bayern Munch với tỷ số 0-3. Rồi vào tháng 12.2008, đội bóng xứ Catalan cũng từng để Shakhtar Donetsk giội 3 bàn, thua 2-3. Từ đó, PSG vẫn có quyền hy vọng tái lập chiến tích như Bayern Munich hay Shakhtar Donetsk.
Tuy nhiên, PSG sẽ không thể ghi nỗi 1 bàn và thậm chí còn thảm bại nặng nề hơn trận lượt đi nếu chơi thứ bóng đá "nhát gan" tại Pháp. Phân tích từ trang Bleacherreport chỉ ra, PSG dùng sơ đồ 4-3-3 tương tự Barcelona ở sân nhà. Song, chỉ có Matuidi tích cực dâng cao, trong khi các vị trí còn lại chơi thấp và chủ động phòng ngự. Họ chỉ biết trông chờ vào những tình huống phản công với cac cầu thủ có tốc độ ở phía trên.
Đá với Barcelona bằng tư tưởng đó không thua mới lạ. Đáng lý, việc HLV Laurent Blanc dùng hệ thống 4-3-3 phải cho thấy PSG chơi đôi công với Barcelona. Nhưng 90 phút trên sân Công viên các Hoàng tử lại đi ngược với điều đó. Thậm chí, cách khắc chế Barcelona đơn giản nhất là gây sức ép liên tục lên hàng tiền vệ thì họ cũng không làm được. Cavani chẳng buồn bám đuổi Iniesta khi cầu thủ này có bóng, còn hàng thủ tỏ ra đầy bị động.
Mãi đến tận đầu hiệp 2 khi PSG cần bàn thắng, Blanc mới thay đổi chiến thuật thành từ 4-3-3 thành 4-2-3-1, với Cabaye và Matuidi trong vai trò cầm trịch, Pastore sắm vai số 10, còn Lucas và Lavezzi đá cánh. Sự điều chỉnh này mang đến tín hiệu tích cực trong lối chơi PSG khi họ bắt đầu tạo ra sức ép về phía khung thành đối thủ, bất chấp hàng tiền vệ Barcelona lúc này có đông quân số hơn với 3 cầu thủ, so với 2 bên phía PSG.
Trong trận lượt về, đội bóng Pháp không còn cách nào khác phải chơi thứ bóng đá tấn công theo kiểu "được ăn cả ngã về không". Hơn hết, PSG rất cần bàn thắng, mà thậm chí phải thật nhiều mới có thể đi tiếp. Sắp tới, PSG có sự trở lại của Ibrahimovic và Verratti trong đội hình, ngoài ra Thiago Motta được dự đoán kịp hồi phục chấn thương và ra sân, từ đó giúp HLV Laurent Blanc có nhiều cơ hội để có trận pháp tấn công thích hợp.
Để hạ Barcelona, PSG phải thi đấu bằng tinh thần, cũng như quyết tâm cao. Với họ, đường sống chỉ ra mở khi dâng cao đội hình tấn công. Ngoài ra, các vị trí cần nỗ lực hơn và tránh mắc những sai lầm đáng tiếc. Cụ thể là trường hợp của David Luiz. Màn trình diễn bị báo Daily Mail của Anh dùng từ "ngớ ngẩn" ở lượt đi là hơi nặng nề. Nên nhớ, David Luiz mới trở lại sau chấn thương và chưa có được 100% thể lực tốt nhất.
Sau trận đấu, HLV Laurent Blanc cũng thừa nhận trung vệ người Brazil chưa có hoàn toàn khoẻ mạnh, vì vậy cựu sao Chelsea có phần "nhát chân" trong các pha tranh chấp. Nếu quyết liệt hơn, David Luiz có thể đã không bị Luis Suarez biến thành trò cười với 2 lần "xâu kim". Trận này, khả năng ra sân của Thiago Silva bị bỏ ngỏ, nhưng PSG không cần một trung vệ, ngược lại các cầu thủ vào trận với vị thế không còn gì để mất......
Dù biết hạ Barcelona với tỷ số cách biệt tại Nou Camp giống như nhiệm vụ bất khả thi và PSG có thể thua đậm hơn rất nhiều nếu chơi thứ bóng đá tấn công mãnh liệt của một kẻ ở nước đường cùng, song thà mạo hiểm còn hơn bị động để rồi rời Champions League trong cúi mặt.
Dự đoán: Barcelona thắng 4-2
Đội hình dự kiến:
Barcelona: Stegen, Alves, Pique, Mascherano, Alba, Busquets, Xavi, Rakitic, Messi, Neymar, Suarez
PSG: Sirigu, David Luiz, Marquinhos, Maxwell, Van der Wiel, Matuidi, Verratti, Pastore, Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic















