Lần đầu tiên sau 82 năm, Milan mới lại thua liên tiếp 2 trận đầu tiên trên sân nhà ở Serie A. Quả thật là đã lâu lắm rồi các Milanista mới chứng kiến một Rossoneri yếu đuối đến vậy. Hàng công thì chơi rất tệ, 2/3 trận thất bại trong việc chọc thủng mảnh lưới đối phương, hàng thủ cũng chẳng khá hơn, thủng lưới trong cả 3 trận gần đây.
![]() |
| Allegri đang rất cần một chiến thắng để vực dậy Milan. Ảnh: Internet. |
Chính phong độ nghèo nàn này đã khiến cho Allegri, người đã mang về San Siro danh hiệu Scudetto ngay trong mùa giải đầu tiên lên nắm quyền, phải nhận sự ghẻ lạnh từ những người từng hết lòng ủng hộ ông, đương nhiên trong đó có không ít các CĐV của đội bóng áo sọc đỏ đen.
Nhưng công bằng mà nói thì việc Milan chơi kém không hoàn toàn là lỗi của chiến lược gia 45 tuổi này, vì với một đội hình chấp vá gần như là trong cả 3 tuyến, ông vẫn luôn giúp Milan có được thế chủ động trên sân, cũng như tạo ra được một sức ép nhất định về phía khung thành của đối thủ. Việc họ không thể ghi bàn và thường xuyên để thủng lưới thật ra chỉ là vấn đề con người, khi những tân binh Pazzini, Acerbi,... vẫn chưa thể khiến người ta quên đi được bộ đôi Ibra-Silva ngày nào. Và đó là vấn đề trong công tác chuyện nhượng của BLĐ Milan, chứ không phải riêng Allegri.
Nhưng dù là lỗi của ai đi nữa, thì người phải hứng "đá" từ dư luận vẫn là Allegri. Và nếu không thể cải thiện được phong độ nghèo nàn của Milan trong thời gian tới, trước mắt là trận đấu tại Champions Leauge vào tối nay, thì việc Allegri phải sớm nói lời chia tay cùng Milan là điều rất khó tránh khỏi. Mặc dù vậy, khi Allegri đang cần một chiến thắng nhất, thì họ lại phải đụng độ một đối thủ cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu cho mấy, đó là các nhà đương kim vô địch Bỉ, Anderlecht.
Tuy không trực tiếp mang về chức vô địch quốc gia cho Anderlecht trong mùa giải vừa qua, nhưng tân HLV John van den Brom cũng đã sớm giành được điểm trong mắt các CĐV của đội bóng này bằng chiếc Siêu Cúp Bỉ hồi tháng Bảy vừa qua. Và kể từ đó cho đến nay, sau 12 trận đã đấu, ông chỉ để đội bóng này phải nhận duy nhất một thất bại, một thành tích mà các Milanista đang rất thèm khát vào lúc này.
Mặc dù vậy, Milan cũng có những cơ sở riêng để tin vào một chiến thắng vào tối nay trên San Siro. Đó là việc đội bóng của Bỉ luôn chơi rất kém mỗi khi phải hành quân đến Italia, chưa thắng một trận nào trong 14 lần đến đây, trong đó có tới 9 thất bại. Đó là chưa kể sức mạnh của Anderlecht đã giảm đi đáng kể khi bộ đôi trụ cột Suárez, Jovanovic của Anderlecht không thể ra sân vào tối nay vì chấn thương và án treo giò.
Dự đoán: 1-0
Đội hình dự kiến
Milan: Abbiati, Abate, Bonera, Acerbi, Antonini, De Jong, Nocerino, Boateng, Emunelson, Pazzini, El Shaarawy
Anderlecht: Proto; Odoi, Wasilewski, Deschacht, Safari; Gillet, Biglia, Kanu, Yakovenko; Mbokani, De Sutter.
Lịch thi đấu Champions League rạng sáng ngày 19/09
Bảng A
01h45
Dinamo Zagreb vs Porto
PSG vs Dynamo Kiev
Bảng B
01h45
Montpellier vs Arsenal
Olympiakos vs Schalke 04
Bảng C
01h45
Milan vs Anderlecht
Malaga vs Zenit
Bảng D
01h45
Dortmund vs Ajax Amsterdam
Real Madrid vs Manchester City















