Để có thể có được tấm vé dự Champions League, đầu tiên, điều mà Inter và cả Lazio cần làm đó là cậu nguyện cho Catania, một đội chẳng còn động lực để thi đấu, giành được chiến thắng trước Udinese. Và sau đó là giành một chiến thắng trong trận "chung kết" này. Đương nhiên nhiệm vụ này không phải là dễ dàng cho cả hai.
Đối với Lazio, hay đúng hơn là riêng cá nhân HLV Reja, trận đấu này không những sẽ là một trận chung kết, mà đó có thể là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng tại Lazio. Vì điều đó một chiến thắng để làm quà chia tay cùng các CĐV là điều mà HLV người Italia này đang hướng tới.
Tuy nhiên, món qua này không phải là dễ thực hiện đối với Reja. Vì trên thực tế trong tay ông lúc này không có được những quân bài tốt nhất. Đáng kể nhất có thể kể đến trường hợp vắng mặt của Henanes, mắt xích quan trọng nhất trong mùa bóng này của Lazio. Ngoài ra thì nhưng cái tên như Radu, Dias và Rocchi thì cũng chỉ mới thực hiện được những bài tập nhẹ sau khi vừa hồi phục chấn thương. Mặc dù vậy không phải là không có tin vui cho Reja vì Klose đã có thể trở lại thi đấu trong trận đấu tối nay sau một thời gian dài điều trị chấn thương, nhưng khả năng tiền đạo người Đức có thể tìm lại được phong độ tốt nhất của mình ngay trong trận đầu tiên là không cao.
Đó là chưa kể đối thủ của ông vào tối nay là Inter, đội bóng cũng đang tính tạo nên một phép màu vào tối nay. Và nếu xét về tinh thần lẫn lực lượng, Stramaccioni đều đang thắng thế trước Reja. Sự tự tin của Inter lúc này đang phải nói là rất cao, nhất là sau khi họ vừa giành chiến thắng 4-2 trước Milan trong trận Derby cuối tuần trước. Bên cạnh đó, ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của J.Cesar trong khung gỗ do bị treo giò và Stankovic do chấn thương, thi Stramaccioni vẫn còn đó những cái tên đang rất sung sức như Sneijder, Milito,... Bên cạnh đó yếu tố lịch sử cũng đang ủng hộ Inter khi họ đã thắng 5 trong 7 lần đụng độ gần đây nhất.
Có thể chiến thắng là một nhiệm vụ không khó cho Inter, nhưng cánh cửa để trở lại Champions League của họ thì vẫn rất hẹp. Vì cho dù họ thắng, Udinese có thua, nhưng nếu Napoli giành được 3 điểm trước Siena, thì tấm vé lúc này lại thuộc về tay của thầy trò HLV Marazzarri. Tuy nhiên ông bà ta cũng có câu "còn nước con tát", "còn chiến đấu là còn hy vọng", và trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả đó là một phép màu.
Đội hình dự kiến:
Lazio: Bizzarri; Konko, Diakite, Biava, Scaloni; Gonzalez, Ledesma; Candreva, Mauri, Lulic; Klose
Inter: Castellazzi; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso, Guarin; Alvarez, Sneijder; Milito
Lịch thi đấu vòng 38 Serie A:
13/05/2012
20:00
Juventus vs Atalanta
Fiorentina vs Cagliari
Milan vs Novara
23:00
Cesena vs Roma
Parma vs Bologna
14/05/2012
01:45
Lazio vs Inter Milan
Chievo vs Lecce
Genoa vs Palermo
Napoli vs Siena
Catania vs Udinese
![]() |
| Liệu Lazio và Inter có thể tạo nên phép màu? Ảnh: Internet. |
Đối với Lazio, hay đúng hơn là riêng cá nhân HLV Reja, trận đấu này không những sẽ là một trận chung kết, mà đó có thể là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng tại Lazio. Vì điều đó một chiến thắng để làm quà chia tay cùng các CĐV là điều mà HLV người Italia này đang hướng tới.
Tuy nhiên, món qua này không phải là dễ thực hiện đối với Reja. Vì trên thực tế trong tay ông lúc này không có được những quân bài tốt nhất. Đáng kể nhất có thể kể đến trường hợp vắng mặt của Henanes, mắt xích quan trọng nhất trong mùa bóng này của Lazio. Ngoài ra thì nhưng cái tên như Radu, Dias và Rocchi thì cũng chỉ mới thực hiện được những bài tập nhẹ sau khi vừa hồi phục chấn thương. Mặc dù vậy không phải là không có tin vui cho Reja vì Klose đã có thể trở lại thi đấu trong trận đấu tối nay sau một thời gian dài điều trị chấn thương, nhưng khả năng tiền đạo người Đức có thể tìm lại được phong độ tốt nhất của mình ngay trong trận đầu tiên là không cao.
Đó là chưa kể đối thủ của ông vào tối nay là Inter, đội bóng cũng đang tính tạo nên một phép màu vào tối nay. Và nếu xét về tinh thần lẫn lực lượng, Stramaccioni đều đang thắng thế trước Reja. Sự tự tin của Inter lúc này đang phải nói là rất cao, nhất là sau khi họ vừa giành chiến thắng 4-2 trước Milan trong trận Derby cuối tuần trước. Bên cạnh đó, ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của J.Cesar trong khung gỗ do bị treo giò và Stankovic do chấn thương, thi Stramaccioni vẫn còn đó những cái tên đang rất sung sức như Sneijder, Milito,... Bên cạnh đó yếu tố lịch sử cũng đang ủng hộ Inter khi họ đã thắng 5 trong 7 lần đụng độ gần đây nhất.
Có thể chiến thắng là một nhiệm vụ không khó cho Inter, nhưng cánh cửa để trở lại Champions League của họ thì vẫn rất hẹp. Vì cho dù họ thắng, Udinese có thua, nhưng nếu Napoli giành được 3 điểm trước Siena, thì tấm vé lúc này lại thuộc về tay của thầy trò HLV Marazzarri. Tuy nhiên ông bà ta cũng có câu "còn nước con tát", "còn chiến đấu là còn hy vọng", và trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra, kể cả đó là một phép màu.
Đội hình dự kiến:
Lazio: Bizzarri; Konko, Diakite, Biava, Scaloni; Gonzalez, Ledesma; Candreva, Mauri, Lulic; Klose
Inter: Castellazzi; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso, Guarin; Alvarez, Sneijder; Milito
Lịch thi đấu vòng 38 Serie A:
13/05/2012
20:00
Juventus vs Atalanta
Fiorentina vs Cagliari
Milan vs Novara
23:00
Cesena vs Roma
Parma vs Bologna
14/05/2012
01:45
Lazio vs Inter Milan
Chievo vs Lecce
Genoa vs Palermo
Napoli vs Siena
Catania vs Udinese
Xú |
00:00 30/11/-0001













