Cho đến lúc này, ai cũng phải thừa nhận rằng sự ra đi của Sir Alex Ferguson là một mất mát quá lớn. David Moyes, về nhiều mặt, chưa đủ tầm để có thể thay thế xứng đáng Sir Alex trong ngày một ngày hai. Moyes cần nhiều thời gian hơn những gì người hâm mộ Quỷ Đỏ đã kỳ vọng, có lẽ là như thế.
Có một con số thống kê chỉ ra rằng với thành tích đứng thứ 12 sau vòng 6 với chỉ vỏn vẹn 7 điểm trên bảng xếp hạng, đây là sự khởi đầu tệ nhất của Man United trong vòng 27 năm qua, tính từ mùa bóng 1986. Nhưng cũng nên để ý rằng, mùa bóng tệ hại đầu tiên đó, người nắm quyền là một Alex Ferguson chưa phải là huyền thoại như bây giờ, một Alex Ferguson mới 'chân ướt chân ráo' đến Old Trafford từ Scotland. Khi đó, Sir Alex cũng chưa thể ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng của mình lên Man United, và cũng phải đến mùa bóng thứ 4 tại vị ở Old Trafford, ông mới cùng đội bóng giành danh hiệu đầu tiên là chức vô địch FA Cup. Và phải 3 năm sau nữa mới là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên.
Vậy tại sao Moyes không thể có thêm thời gian? Điều đáng nói là Man United đã không còn là một đội bóng như thời Sir Alex mới đến. Man United giờ đây là đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh với số danh hiệu vô địch quốc gia đã vượt qua cả đại kình địch Liverpool. Man United của Sir Alex là kẻ thống trị kỷ nguyên Premier League với 13 chức vô địch. Thế nên, cũng dễ hiểu vì sao người hâm mộ Man United không thể kiên nhẫn hơn với Moyes như cha anh họ đã từng kiên nhẫn với Sir Alex. Bóng đá giờ đây đề cao sự hiệu quả tức thì, có danh hiệu hoặc là ra đi, chấm hết. Những trường hợp 8 năm trắng tay mà vẫn tại vị ở một đội bóng lớn như của HLV Arsene Wenger với Arsenal có thể nói là hiếm hoi, nếu không muốn nói là 'độc nhất vô nhị'.
Dù sao đi chăng nữa, thời gian đang cạn dần với Moyes. Khổ nỗi, thử thách tiếp theo của Quỷ Đỏ lại chẳng dễ dàng gì khi họ phải hành quân đến sân Donbass Arena, nơi được coi là hiểm địa với mọi đại gia của bóng đá Châu Âu. Nhà vô địch châu lục của mùa giải 2011/12 là Chelsea khi hành quân đến Donbass Arena ở mùa trước đã phải nhận trận thua 'sốc' với tỉ số 1-2, và đó là một trong những kết quả khiến Chelsea bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Liệu điều đó có thể lặp lại với Man United? Rất có thể, nhất là trong tình cảnh nhà đương kim vô địch nước Anh đang trong cơn khủng hoảng như thế này.
Tuy nhiên, Shakhtar lúc này cũng không còn thực sự mạnh như trước. Họ đã bán đi một vài ngôi sao trong 1 năm trở lại đây: đó là Willian, Henrikh Mkhitaryan và Fernando. Kết quả là thành tích thi đấu trong nước của họ ngay lập tức bị ảnh hưởng. Ở giải vô địch quốc gia Ukraine, sau 4 năm liền vô địch liên tiếp, hiện tại họ chỉ đứng thứ 3 sau Metalist Kharkiv và Dnipro khi giải đã đi qua 11 vòng đấu. Phong độ gần đây của Shakhtar cũng không thực sự ổn định. 4 trong số 6 trận gần nhất, Shakhtar toàn hòa và thua. Mới đây nhất họ cũng đã bị địch thủ cùng thành phố là Metalurh Donetsk cầm hòa với tỉ số 2-2.
Nói thế để thấy thầy trò David Moyes không hẳn là đã hết hy vọng. Chỉ mới một mùa hè trôi qua nên khó mà tin rằng Man United có thể từ một nhà vô địch trở thành một đội bóng yếu kém đến thế. Có lẽ là do họ đã quên mất cách chiến thắng mà thôi, nhất là khi 3 trận gần đây họ không có sự góp mặt của chân sút số 1 ở mùa giải trước là Robin van Persie vì chấn thương. Nay, tiền đạo người Hà Lan đã sẵn sàng trở lại và mục tiêu có điểm trên sân của Shakhtar có lẽ không quá xa vời đối với đội quân của David Moyes.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Shevchuk, Rakitskiy, Kucher, Srna; Hubschman, Fernando; Taison, Texeira, Costa; Adriano
Man United: De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Fellaini; Valencia, Rooney, Young; Persie
THỐNG KÊ NỔI BẬT
-Mùa giải 2012/13, Shakhtar Donetsk chỉ thua duy nhất 1 trận trên sân nhà ở vòng bảng Champions League. Đó là trận thua 0-1 trước Juventus, khi họ đã chắc suất vào vòng sau. Ở 2 trận còn lại họ thắng Nordsjaelland 2-0 và Chelsea 2-1.
-2 thắng 1 thua cũng là thành tích sân khách của Man United ở vòng bảng Champions League 2012/13.
-Tiếng là đội bóng hàng đầu Ukraine, nhưng Shakhtar Donetsk đang sống dựa vào hơi thở của những người Brazil. Bộ tứ tấn công của họ gồm Taison, Teixeira, Douglas Costa và Adriano đều là những 'vũ công samba' đích thực. Ngoài ra trong danh sách cầu thủ của Shakhtar còn 1 loạt cầu thủ Brazil khác như Wellington Nem, Bernard, Fernando Lucas Martins, Ismaily, Ilsinho; và mới vừa rồi họ vừa bán đi 2 cầu thủ Brazil khác là Willian và Fernando.
Lịch thi đấu loạt trận 2 vòng bảng Champions League ngày 03/10, 01h45
Bảng A
Shakhtar - Man Utd
Leverkusen - Real Sociedad
Bảng B
Juventus - Galatasaray
Real Madrid - Kobenhavn
Bảng C
Paris SG - Benfica
Anderlecht - Olympiacos
Bảng D
CSKA Moskva - Plzen (23h00 02/10)
Man City - Bayern Munchen
Có một con số thống kê chỉ ra rằng với thành tích đứng thứ 12 sau vòng 6 với chỉ vỏn vẹn 7 điểm trên bảng xếp hạng, đây là sự khởi đầu tệ nhất của Man United trong vòng 27 năm qua, tính từ mùa bóng 1986. Nhưng cũng nên để ý rằng, mùa bóng tệ hại đầu tiên đó, người nắm quyền là một Alex Ferguson chưa phải là huyền thoại như bây giờ, một Alex Ferguson mới 'chân ướt chân ráo' đến Old Trafford từ Scotland. Khi đó, Sir Alex cũng chưa thể ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng của mình lên Man United, và cũng phải đến mùa bóng thứ 4 tại vị ở Old Trafford, ông mới cùng đội bóng giành danh hiệu đầu tiên là chức vô địch FA Cup. Và phải 3 năm sau nữa mới là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên.
![]() |
| Man United cần thể hiện được bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Ảnh: Internet. |
Vậy tại sao Moyes không thể có thêm thời gian? Điều đáng nói là Man United đã không còn là một đội bóng như thời Sir Alex mới đến. Man United giờ đây là đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh với số danh hiệu vô địch quốc gia đã vượt qua cả đại kình địch Liverpool. Man United của Sir Alex là kẻ thống trị kỷ nguyên Premier League với 13 chức vô địch. Thế nên, cũng dễ hiểu vì sao người hâm mộ Man United không thể kiên nhẫn hơn với Moyes như cha anh họ đã từng kiên nhẫn với Sir Alex. Bóng đá giờ đây đề cao sự hiệu quả tức thì, có danh hiệu hoặc là ra đi, chấm hết. Những trường hợp 8 năm trắng tay mà vẫn tại vị ở một đội bóng lớn như của HLV Arsene Wenger với Arsenal có thể nói là hiếm hoi, nếu không muốn nói là 'độc nhất vô nhị'.
Dù sao đi chăng nữa, thời gian đang cạn dần với Moyes. Khổ nỗi, thử thách tiếp theo của Quỷ Đỏ lại chẳng dễ dàng gì khi họ phải hành quân đến sân Donbass Arena, nơi được coi là hiểm địa với mọi đại gia của bóng đá Châu Âu. Nhà vô địch châu lục của mùa giải 2011/12 là Chelsea khi hành quân đến Donbass Arena ở mùa trước đã phải nhận trận thua 'sốc' với tỉ số 1-2, và đó là một trong những kết quả khiến Chelsea bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Liệu điều đó có thể lặp lại với Man United? Rất có thể, nhất là trong tình cảnh nhà đương kim vô địch nước Anh đang trong cơn khủng hoảng như thế này.
Tuy nhiên, Shakhtar lúc này cũng không còn thực sự mạnh như trước. Họ đã bán đi một vài ngôi sao trong 1 năm trở lại đây: đó là Willian, Henrikh Mkhitaryan và Fernando. Kết quả là thành tích thi đấu trong nước của họ ngay lập tức bị ảnh hưởng. Ở giải vô địch quốc gia Ukraine, sau 4 năm liền vô địch liên tiếp, hiện tại họ chỉ đứng thứ 3 sau Metalist Kharkiv và Dnipro khi giải đã đi qua 11 vòng đấu. Phong độ gần đây của Shakhtar cũng không thực sự ổn định. 4 trong số 6 trận gần nhất, Shakhtar toàn hòa và thua. Mới đây nhất họ cũng đã bị địch thủ cùng thành phố là Metalurh Donetsk cầm hòa với tỉ số 2-2.
Nói thế để thấy thầy trò David Moyes không hẳn là đã hết hy vọng. Chỉ mới một mùa hè trôi qua nên khó mà tin rằng Man United có thể từ một nhà vô địch trở thành một đội bóng yếu kém đến thế. Có lẽ là do họ đã quên mất cách chiến thắng mà thôi, nhất là khi 3 trận gần đây họ không có sự góp mặt của chân sút số 1 ở mùa giải trước là Robin van Persie vì chấn thương. Nay, tiền đạo người Hà Lan đã sẵn sàng trở lại và mục tiêu có điểm trên sân của Shakhtar có lẽ không quá xa vời đối với đội quân của David Moyes.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Shevchuk, Rakitskiy, Kucher, Srna; Hubschman, Fernando; Taison, Texeira, Costa; Adriano
Man United: De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Carrick, Fellaini; Valencia, Rooney, Young; Persie
THỐNG KÊ NỔI BẬT
-Mùa giải 2012/13, Shakhtar Donetsk chỉ thua duy nhất 1 trận trên sân nhà ở vòng bảng Champions League. Đó là trận thua 0-1 trước Juventus, khi họ đã chắc suất vào vòng sau. Ở 2 trận còn lại họ thắng Nordsjaelland 2-0 và Chelsea 2-1.
-2 thắng 1 thua cũng là thành tích sân khách của Man United ở vòng bảng Champions League 2012/13.
-Tiếng là đội bóng hàng đầu Ukraine, nhưng Shakhtar Donetsk đang sống dựa vào hơi thở của những người Brazil. Bộ tứ tấn công của họ gồm Taison, Teixeira, Douglas Costa và Adriano đều là những 'vũ công samba' đích thực. Ngoài ra trong danh sách cầu thủ của Shakhtar còn 1 loạt cầu thủ Brazil khác như Wellington Nem, Bernard, Fernando Lucas Martins, Ismaily, Ilsinho; và mới vừa rồi họ vừa bán đi 2 cầu thủ Brazil khác là Willian và Fernando.
Lịch thi đấu loạt trận 2 vòng bảng Champions League ngày 03/10, 01h45
Bảng A
Shakhtar - Man Utd
Leverkusen - Real Sociedad
Bảng B
Juventus - Galatasaray
Real Madrid - Kobenhavn
Bảng C
Paris SG - Benfica
Anderlecht - Olympiacos
Bảng D
CSKA Moskva - Plzen (23h00 02/10)
Man City - Bayern Munchen
T.L |
00:00 30/11/-0001














