Về mặt nhân sự, tình hình có vẻ không mấy sáng sủa cho đội bóng xứ Catalonia khi Barcelona sẽ chỉ có đúng y hệt đội hình đã chơi quá tệ ở Munich cách đây một tuần. Điều này có nghĩa là những cầu thủ vốn đã bị thương vẫn sẽ ... bị thương. Những cầu thủ này bao gồm Carles Puyol và Javier Mascherano, cộng thêm hai thương binh nữa là Sergio Butsquets (chấn thương háng) và Eric Abidal (chấn thương bắp chân).
Thêm vào đó, Jordi Alba cũng sẽ phải ngồi ngoài do hành vi ném bóng vào mặt Robben và phải lãnh thẻ vàng thứ ba của mình ở Champions League trong trận lượt đi.
Cũng may là cơn bão chấn thương của Barcelona vẫn còn chưa chạm đến Victor Valdes, và thủ thành số một của họ vẫn còn có thể tiếp tục bắt chính trong trân đấu sắp tới. Đây có lẽ cũng sẽ là trận đấu cuối cùng ở Champions League mà anh bắt cho Barcelona.
Cùng với Valdes, cả hàng thủ của Barcelona sẽ có nhiều việc phải làm, bởi họ đáng ra đã có thể hạn chế số bàn thua của La Blaugrana ở trận lượt đi. Chẳng nói đi đâu xa, chỉ nội việc tắc bóng thôi cũng đã có nhiều điều đáng bàn. Trong cả trận, các cầu thủ phòng ngự của Barca chỉ cướp bóng hợp pháp thành công có 8 lần. Đó cũng là số lần tắc bóng thành công của một mình Bastian Schweinsteiger.
![]() |
| Số lần tắc bóng thành công của Schweinsteiger bằng với cả hàng thủ Barca - Ảnh: Internet |
Trong số các cầu thủ phòng ngự của Barcelona, chỉ có mỗi mình Dani Alves là có số lần tắc bóng thành công lớn hơn 2, phải chăng đó cũng chính là lý do Frank Ribery đã có một buổi tối khó khăn hơn các cầu thủ tấn công đồng đội mình?
Chính vì điều này, gần như chắc chắn Tito Vilanova sẽ cho Dani Alves xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh phải quen thuộc, và Adriano sẽ tiếp tục trám vào cánh trái cho Alba và Abidal người thẻ phạt người chấn thương. Mặc cho nhiều tin đồn cho rằng Barca sẽ khởi đầu trận đấu này với một hàng phòng ngự ba người, nhưng với tính cẩn thận cố hữu của mình, có thể tin rằng Vilanova sẽ tiếp tục chơi với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc.
Hai vị trí trung vệ sẽ là Gerard Pique - trung vệ tốt nhất và duy nhất còn sót lại của Barca, tất nhiên là trừ đi cái khoản hay để bóng chạm tay trong vòng cấm - và Marc Bartra. Ở trận trước, Bartra đã chơi quá non và phạm nhiều sai lầm, và nếu anh không được ra sân ở trận này, đó âu cũng là điều dễ hiểu. Nếu kịch bản trên xảy ra, nhiều khả năng Adriano sẽ lách sang chơi trung vệ và nhường cánh trái lại cho Martin Montoya.
Nếu để hai cầu thủ trẻ này ra sân, đó sẽ là một bằng chứng hiển nhiên cho sự non nớt và chính sách dùng người tệ hại của Vilanova, khi ông tin dùng các "ông già" và vắt đến kiệt sức những cầu thủ trụ cột xuất sắc nhất của mình ở La Liga và không cho các cầu thủ trẻ cơ hội mài dũa kinh nghiệm của mình, để rồi phải đẩy họ ra tiền tuyến đầy khói lửa ở những trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng như trận này, nơi họ có thể bị choáng ngợp và mất tự tin sau vài sai lầm đầu tiên, để rồi tự huỷ hoại tương lai tươi sáng của mình.
Với việc Busquets chấn thương, gần như chắc chắn Alex Song sẽ được trao cơ hội có thể nói là cuối cùng của mình trong màu áo Barca. Vắng Butsquets, Barcelona sẽ không còn những đường phân phối bóng bình tĩnh và sức ép nặng nề lên đối thủ ở phần giữa sân. Tuy nhiên, thế mạnh của Song là lối chơi có phần trực tiếp và mộc mạc của anh sẽ giúp đỡ Barca rất nhiều, nhất là trong trường hợp những đường chuyền vòng vèo trước cầu môn của Xavi và Iniesta không tỏ ra hiệu quả hoặc bị những cầu thủ phòng ngự Bayern "bắt bài".
Cuối cùng, ở hàng tấn công, có một điều chắc chắn mà không có bất kỳ ai trên thế giới này có thể phủ nhận, đó là siêu sao Lionel Messi của Barca chắc chắn sẽ được ra sân ngay từ đầu. Đi kèm với anh sẽ là David Villa, cầu thủ có thể nói là đẳng cấp thứ nhì tập thể Barca sau Messi.
Tuy nhiên, nếu tin dùng Villa, Vilanova sẽ phải đối mặt với một rủi ro khá lớn, đó là ông sẽ phải hy sinh một trong hai cầu thủ Pedro hoặc Alexis Sanchez. Pedro - như ai nấy đều đã biết - có thói quen ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng khi Barca cần đến anh nhất. Còn Alexis thì lại đang là một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất trong tập thể Barca hiện nay.
![]() |
| Messi về Nou Camp: "Hổ về rừng" - Ảnh: Internet |
Và với phương châm "còn nước còn tát" của Barcelona tối nay, tất cả mọi ánh nhìn đều sẽ đổ về nơi một cầu thủ duy nhất, người được kỳ vọng sẽ đóng vai "đấng cứu tinh" cứu rỗi Barcelona: Lionel Messi. Hẳn người ta vẫn chưa quên năm bàn thắng mà anh nện vào lưới một đội bóng Đức khác là Bayer Leverkusen vào năm 2012, cú đúp vào lưới Real Madrid vào năm 2011 và bốn bàn thắng vào lưới Arsenal năm 2010.
Năm nay, Messi cũng đã chơi cực hay những lúc Barca cần anh nhất. Đó là cú đúp vào lưới AC Milan ở tứ kết Champions League vừa qua mà nếu không có hai bàn thắng đó, rõ ràng Barcelona đã tay trắng rời Champions League từ tháng trước rồi. Đêm nay, mọi kỳ vọng sẽ lại được đặt lên vai anh và Messi, người vẫn thường bị coi là "cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ", sẽ có cơ hội chứng minh điều ngược lại.
Bên phía đội bóng khá kín tiếng Bayern Munich, không có nhiều thứ để nói về chiến thuật hay đội hình của họ. Bởi gần như chắc chắn HLV Jupp Heynckes sẽ tiếp tục sử dụng y hệt chiến thuật và hệ thống nhân sự mà ông đã sử dụng với Barca ở trận đấu trước, với một vài thay đổi nhỏ, như Mario Mandzukic thay thế Mario Gomez ở đỉnh cao nhất trên hàng công chẳng hạn.
Cuối tuần rồi, Heynckes đã thay đến ... 10 vị trí trong đội hình xuất phát của Bayern trong trận đấu với Freiburg ở Bundesliga. Vậy mà với đội hình hai đó, họ cũng đã chiến thắng đội bóng nhỏ bé đang khát khao từng điểm để trụ hạng với tỷ số tối thiểu. Với một đội hình đồng đều, tài năng và được nghỉ ngơi "xả láng" trong suốt tuần qua, nhiều khả năng Bayern sẽ vào được đến chung kết qua cửa hẹp, nhưng hãy cứ tin rằng Barca sẽ có được một chiến thắng danh dự vì dù sao, ở Nou Camp, La Blaugrana chưa bao giờ biết đầu hàng.
Dự đoán: 3-1
Đội hình dự kiến:
Barcelona (4-3-3): Valdés; Alves, Piqué, Bartra, Adriano; Song, Xavi, Iniesta; Pedro, Messi, Sánchez
Bayern (4-2-3-1): Neuer; Lahm, Dante, Boateng, Alaba; Schweinsteiger, Martinez; Robben, Müller, Ribery; Mandzukic
Thông số quan trọng:
- Thomas Müller là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Bayern Munich ở giải đấu này với 7 bàn thắng. Trong khi đó, Messi có hơn cầu thủ người Đức một bàn.
- Bayern Munich đã không thua trong 4 trận liên tiếp trên sân khách ở giải đấu này
- Bayern Munich đã để lọt lưới hầu hết các bàn thắng của mình trong khoảng thời gian từ phút 76-90 ở Champions League mùa này, họ ghi được hầu hết các bàn thắng của mình trong khoảng thời gian từ phút 76-90, và phút 16-30.
- Bayern Munich đã mở tỷ số đến 73,0% trong số 11 trận đấu của họ ở Champions League, họ ghi đến 91% trong số các trận ở giải đấu này. Trung bình, họ thua 0,9 bàn mỗi trận. Đặc biệt, Bayern đã ghi bàn trong tất cả các trận sân khách của mình.
- Barcelona đã không thua trong 22 trận liên tiếp ở sân nhà trong ở Champions League. Lần cuối cùng Barcelona chơi với Bayern ở sân nhà, họ thắng đến 4-0.
- Barcelona đã để lọt lưới hầu hết trong khoảng thời gian từ phút 76-90, họ cũng thường ghi bàn trong khoảng thời gian kể trên.
- Số bàn trung mình mỗi trận Barca để lọt lưới là 1,2. Họ ghi bàn trong 73% số trận ở mùa này và con số này ở Nou Camp là 80%.
Lịch thi đấu và kết quả bán kết lượt về Champions League
01/05/2013
01:45
Real Madrid 2-0 Dortmund
02/05/2013
01:45
Barcelona vs Bayern Munich














