01h00 ngày 28/04, Atletico Madrid vs Real Madrid: Đêm Derby cô đơn của Falcao

11:11 Thứ bảy 27/04/2013

Chỉ vài ngày sau khi trở về từ chuyến đi kinh hoàng đến vùng Ruhr, Real Madrid sẽ đi "vài bước" để đến sân nhà Vicente Calderon của gã kình địch không đội trời chung Atletico Madrid trong một trong hai trận derby lớn nhất TBN: Derby Madrid.

Real sẽ đến với trận đấu này mà không có đến ba trụ cột khá quan trọng của mình là Marcelo, Michael Essien và Alvaro Arbeloa (trừ phi anh được sự chấp thuận vào phút chót của đội ngũ y tế). Thêm vào đó việc Cristiano Ronaldo đang gặp vấn đề về cơ sẽ khiến anh chỉ có thể vào sân từ băng ghế dự bị.

Trong khi đó, đội chủ nhà thì lại đang có được sự thoải mái khi có trong tay đội hình mạnh nhất, chỉ trừ mỗi mình Arda Turan vẫn còn hơi vướng mắc các vấn đề về dây chằng và có thể sẽ không ra sân trong trận đấu lớn này.

Trong khi đó, đối với HLV Real Madrid Jose Mourinho, một trận đấu như thế này vốn đã không còn nhiều ý nghĩa với một người thực dụng như ông, hiện đang lo sốt vó xem làm thế nào để đánh bại Dortmund với tỷ số 3-0 trở lên.

Trước tình hình "nước sôi lửa bỏng", có thể tin rằng Mourinho sẽ cất gần hết các trụ cột của mình lên băng ghế dự bị, và tạo cơ hội tập dợt cho các cầu thủ trẻ như Morata, Callejon hoặc các cầu thủ lớn tuổi nhưng ít được ra sân như Carvalho hay Albiol.

Đêm nay không có Ronaldo, Falcao sẽ phải cô đơn ... ghi bàn một mình - Ảnh: Internet

Ông sẽ cho những trụ cột như Ronaldo hay Ozil dưỡng sức chờ trận tái chiến với Dortmund chỉ vài ngày sau đó - mặc dù hầu hết các trụ cột này đã thi đấu dưới sức mình trong hầu hết chiều dài của trận lượt đi.

Sau khi để lọt lưới đến những 4 bàn trong trận đấu vừa qua hồi giữa tuần, Mourinho có lẽ sẽ muốn "test" thử xem Iker Casillas đã bình phục đến đâu. Những tuần vừa qua, có nhiều tin đồn nội bộ Real truyền ra cho biết người gác đền của tuyển TBN chẳng biết làm gì khác ngoài giúp đỡ các đàn em tập luyện.

Cả Xabi Alonso, Sami Khedira và Mesut Ozil đều đã có một khoảng thời gian không mấy dễ chịu ở Đức nên sẽ đều được ra nghỉ, trong khi Kaká hay Callejon có thể nắm lấy cơ hội trời cho này để khẳng định vị trí của mình.

Trận đấu này cũng có thể sẽ là cơ hội cho Radamel Falcao tỏa sáng trước đội bóng kình địch của mình. Real đã phải đau đớn quá nhiều ở Dortmund và nếu phải hứng chịu thêm một thất bại nữa, gần như chắc chắn họ sẽ chẳng còn lòng dạ nào mà đá ở trận lượt về sắp tới.

Trong khi đó, Atletico lại đang có nhiều lợi thế so với kình địch cùng thành phố, họ không chỉ có điều kiện tinh thần thoải mái hơn, có lịch thi đấu dễ thở hơn và còn có cả đội hình mạnh nhất để phục vụ trong trận đấu này.

Có thể xem đây là một trận đấu tập cho Atletico trước thềm trận chung kết Copa del Rey mùa này, một trận chung kết mà họ buộc phải thắng nếu không muốn có một mùa giải trắng tay, điều mà Real sắp phải nhận lấy nếu bị Dortmund loại ở trận lượt về bán kết Champions League sắp tới.

Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ tận dụng triệt để sự phân tâm hiện nay của tập thể Real Madrid. Họ sẽ quyết sống chết để có thể vươn lên bằng điểm với kình địch cùng thành phố. Ba điểm đang bày ra trước mắt, và Atletico sẽ quyết lấy bằng được, trong khi Real Madrid thì lại đang dồn sức cho trận lượt về bán kết. Có thể tin rằng Atletico sẽ có một chiến thắng, dù chỉ ở tỷ số tối thiểu.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến:

Atletico: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe, Koke, Suarez, Gabi, Rodriguez, Falcao, Costa.

Real: Casillas, Albiol, Pepe, Carvalho, Nacho, Modric, Khedira, Kaká, Calejon, Morata, Benzema.

Thống kê quan trọng:

- Cristiano Ronaldo hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Real Madrid ở La Liga với 31 bàn trong 32 trận. Bên phía, Atletico, người này là Radamel Falcao với 25 bàn

- Real Madrid chưa hề thua trong 4 trận gần nhất ở Vicente Calderon ở La Liga. Họ cũng đang bất bại trong 10 trận gần nhất ở đấu trường này.

- Real Madrid đang có chuỗi 13 trận liên tiếp ghi bàn ở La Liga, với tỷ lệ là 91%. Trong khi đó, dù tỷ lệ ghi bàn của Atletico là 81%, nhưng tỷ lệ ghi bàn của họ ở sân nhà lên đến 94%.

- Real Madrid thường lọt lưới trong khoảng phút 31-45 và ghi bàn trong khoảng 61-75. Trong khi đó, bên phía Atletico thì hai chỉ số này là ngược lại.

- Trận đấu này sẽ không có chỗ cho các kịch sĩ, bởi trọng tài Miguel Angel Perez Lasa chỉ mới cho các đội hưởng 1 quả penalty trong 16 trận ông bắt chính. Ông có vẻ thích cho thẻ hơn khi phạt 0.6 thẻ đỏ và 5.7 thẻ vàng trung bình mỗi trận.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục