Monchengladbach vốn chẳng phải là đối thủ dễ chơi. Bản lĩnh của đội bóng Đức đã được thể hiện quá rõ ở trận lượt đi, khi họ xuất sắc vượt qua Les Phocéens 2 bàn không gỡ tại Borussia Park. Nhờ chiến thắng quan trọng ấy, Monchengladbach đã tạm thời chiếm được vị trí thứ 2 từ tay Marseille, qua đó đẩy thầy trò HLV Élie Baup vào tình thế buộc phải thắng ở cuộc tái đấu nếu không muốn sớm phải dừng chân từ ngay vòng đấu bảng.
Marseille cần một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh họ vẫn chưa có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Andre Gignac. Như đã biết, Gignac bị gẫy xương bàn chân trái và phải rời sân trong hiệp một trận Marseille để thua Troyes với tỷ số 0-1 ở vòng 9 Ligue 1 hôm 22/10. Với chấn thương trên chân sút 26 tuổi đã đóng góp 5 bàn cho Les Phocéens kể từ đầu mùa này sẽ cần khoảng thời gian ít nhất là 6 tuần để hồi phục.
Khi Andre Gignac không thể xung trận, hàng công của Marseille đã yếu đi trông thấy, bằng chứng là Les Phocéens chẳng ghi được bàn thắng nào trong 3 trận thua mới đây trước Troyes, Monchengladbach và Paris Saint Germain. Cuối tuần qua, Marseille mới chấm dứt được chuỗi 3 trận toàn thua bằng cách quật ngã Ajaccio, tuy nhiên chiến thắng tại François Coty không nói lên được gì nhiều bởi đối thủ của các nhà vô địch nước Pháp 2009/2010 quá yếu (Ajaccio hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 16 trên BXH Ligue 1).
Trái ngược với Marseille đang ngập chìm trong khó khăn, Monchengladbach lại đang duy trì được sự ổn định đáng nể chứ không còn cho thấy sự thất thường như những gì từng diễn ra hồi đầu mùa. Để dồn sức cho 2 mặt trận chính là Bundesliga và Europa League, thầy trò HLV Lucien Favre đã chấp nhận “buông” đấu trường cúp QG. Còn nhớ ở trận đấu với tân binh Fortuna Düsseldorf hôm 1/11, các học trò HLV Lucien Favre đã chơi khá hời hợt và phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu.
Trận thua ấy thực ra chỉ là thất bại duy nhất của Monchengladbach trong 4 trận đấu gần đây. Điều đó chứng tỏ De Camargo và các đồng đội của anh đang có phong độ khá tốt. Hành quân tới Velodrome vào đêm nay, các vị khách tới từ nước Đức với tâm lý hưng phấn sau những kết quả tích cực mà họ thu được trong thời gian qua hứa hẹn sẽ khiến Marseille phải đối mặt với nhiều rắc rối.
Không chỉ có phong độ tốt hơn đội chủ nhà, Monchengladbach còn có một lý do khác để tự tin hướng tới một kết quả có lợi, đó là họ thường xuyên bắt nạt được các đại diện tới từ xứ sở lục lăng. Thống kê cho thấy, Die Fohlen từng giành được tới 7 chiến thắng trong 8 lần đối đầu với các đội bóng Pháp. Đáng chú ý, 3 chuyến hành quân tới Pháp gần đây Monchengladbach đều ca khúc khải hoàn khi trở về. Đối mặt với đối thủ có duyên với người Pháp như vậy, có lẽ một kết quả hòa cũng đủ để các cầu thủ Marseille cảm thấy hài lòng.
Dự đoán: 1-2
Thông tin lực lượng
Marseille: Andre Gignac chấn thương.
Monchengladbach: Deams, Luuk De Jong vẫn đang trong giai đoạn hồi phục.
Đội hình dự kiến
Marseille: Mandanda, Morel, N'Koulou, Lucas Mendes, Abdallah, Amalfitano, Cheyrou, Valbuena, Kaboré, Rémy, Ayew.
Monchengladbach: Stegen, Wendt, Stranzl, Nordtveit, Brouwers, Álvaro Domínguez, Marx, Arango, Rupp, Herrmann, De Camargo.
![]() |
Monchengladbach (trái) là đối thủ mà các đội bóng Pháp rất ngán gặp |
Marseille cần một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, nhưng đây chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh họ vẫn chưa có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Andre Gignac. Như đã biết, Gignac bị gẫy xương bàn chân trái và phải rời sân trong hiệp một trận Marseille để thua Troyes với tỷ số 0-1 ở vòng 9 Ligue 1 hôm 22/10. Với chấn thương trên chân sút 26 tuổi đã đóng góp 5 bàn cho Les Phocéens kể từ đầu mùa này sẽ cần khoảng thời gian ít nhất là 6 tuần để hồi phục.
Khi Andre Gignac không thể xung trận, hàng công của Marseille đã yếu đi trông thấy, bằng chứng là Les Phocéens chẳng ghi được bàn thắng nào trong 3 trận thua mới đây trước Troyes, Monchengladbach và Paris Saint Germain. Cuối tuần qua, Marseille mới chấm dứt được chuỗi 3 trận toàn thua bằng cách quật ngã Ajaccio, tuy nhiên chiến thắng tại François Coty không nói lên được gì nhiều bởi đối thủ của các nhà vô địch nước Pháp 2009/2010 quá yếu (Ajaccio hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 16 trên BXH Ligue 1).
Trái ngược với Marseille đang ngập chìm trong khó khăn, Monchengladbach lại đang duy trì được sự ổn định đáng nể chứ không còn cho thấy sự thất thường như những gì từng diễn ra hồi đầu mùa. Để dồn sức cho 2 mặt trận chính là Bundesliga và Europa League, thầy trò HLV Lucien Favre đã chấp nhận “buông” đấu trường cúp QG. Còn nhớ ở trận đấu với tân binh Fortuna Düsseldorf hôm 1/11, các học trò HLV Lucien Favre đã chơi khá hời hợt và phải nhận thất bại với tỷ số tối thiểu.
Trận thua ấy thực ra chỉ là thất bại duy nhất của Monchengladbach trong 4 trận đấu gần đây. Điều đó chứng tỏ De Camargo và các đồng đội của anh đang có phong độ khá tốt. Hành quân tới Velodrome vào đêm nay, các vị khách tới từ nước Đức với tâm lý hưng phấn sau những kết quả tích cực mà họ thu được trong thời gian qua hứa hẹn sẽ khiến Marseille phải đối mặt với nhiều rắc rối.
Không chỉ có phong độ tốt hơn đội chủ nhà, Monchengladbach còn có một lý do khác để tự tin hướng tới một kết quả có lợi, đó là họ thường xuyên bắt nạt được các đại diện tới từ xứ sở lục lăng. Thống kê cho thấy, Die Fohlen từng giành được tới 7 chiến thắng trong 8 lần đối đầu với các đội bóng Pháp. Đáng chú ý, 3 chuyến hành quân tới Pháp gần đây Monchengladbach đều ca khúc khải hoàn khi trở về. Đối mặt với đối thủ có duyên với người Pháp như vậy, có lẽ một kết quả hòa cũng đủ để các cầu thủ Marseille cảm thấy hài lòng.
Dự đoán: 1-2
Thông tin lực lượng
Marseille: Andre Gignac chấn thương.
Monchengladbach: Deams, Luuk De Jong vẫn đang trong giai đoạn hồi phục.
Đội hình dự kiến
Marseille: Mandanda, Morel, N'Koulou, Lucas Mendes, Abdallah, Amalfitano, Cheyrou, Valbuena, Kaboré, Rémy, Ayew.
Monchengladbach: Stegen, Wendt, Stranzl, Nordtveit, Brouwers, Álvaro Domínguez, Marx, Arango, Rupp, Herrmann, De Camargo.
Trọng Khang |
00:00 30/11/-0001