01h00 ngày 05/05, Real Madrid vs Valladolid: Phá cỗ kình địch

14:12 Thứ bảy 04/05/2013

Giấc mộng Decima của Real Madrid mùa này đã tan vỡ, ngôi La Liga cũng chuẩn bị rời xa thầy trò Jose Mourinho. Nhưng không vì thế mà đội bóng Galacticos buông xuôi trước Valladolid đêm nay. Trái lại, Real vẫn quyết tâm cản trở bữa tiệc sớm của đại kình địch Barcelona.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Cứu vãn danh dự

Giá như trận đấu tại Bernabeu hồi giữa tuần kéo dài thêm ít phút nữa thôi, rất có thể Real Madrid đã “giết” Dortmund để tiến vào trận chung kết Champions League ở Wembley vào tháng 5 tới. Đáng tiếc là nỗ lực tột cùng của “Kền kền trắng” chỉ đổi lại được một chiến thắng danh dự. Dẫu sao, các madridista vẫn có quyền tự hào về màn trình diễn của các Galacticos. Và so với bộ mặt bạc nhược của kẻ thù truyền kiếp Barca ở cuộc tái đấu với Bayern, những người yêu mến Real Madrid càng cảm thấy được an ủi.

Real vẫn quyết tâm cản trở bữa tiệc sớm của đại kình địch Barcelona

Giờ thì mục tiêu của Los Blancos là chiếc Cúp Nhà vua, danh hiệu vốn chỉ mang tính biểu trưng, kém danh giá hơn nhiều so với chức VĐ La Liga hay Champions League. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa, Real sẽ đá thế nào thì đá ở những vòng còn lại mùa này. Sau buổi tập ngày hôm qua, HLV Jose Mourinho đã quán triệt tư tưởng các học trò: “Có thể sau mùa này chúng ta không còn ở bên nhau. Nhưng tôi hy vọng, anh em vẫn chiến đấu vì danh dự của đội bóng và của chính mình”.

Tiếp tục đợi, Barca nhé!

Đáp lại lời kêu gọi của ông thày đang chuẩn bị trở về Chelsea, trung vệ Ramos khẳng định, toàn đội vẫn chơi hết mình để cản trở lễ đăng cơ của kình địch Barca càng lâu càng tốt. Nếu Real giành trọn 3 điểm trước Valladolid đêm nay, chắc chắn kẻ thù số 1 của họ sẽ phải đợi thêm ít nhất 1 vòng nữa mới có thể chạm tay vào ngôi VĐ La Liga.

Thực tế, đây là khả năng rất dễ xảy ra, bởi một chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Ronaldo cùng các chiến hữu. Ở lượt đi, Real đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới vượt qua được Valladolid. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ khác, khi “Kền kền trắng” được thi đấu tại Bernabeu đêm nay. Chỉ cần nhìn vào tỷ lệ 0:2 1/4 mà nhà cái châu Á đưa ra cũng đủ thấy, Real vượt trội Valladolid về mọi mặt. Hơn nữa, động lực chiến đấu của đội khách cũng không quá lớn sau khi đã có số vốn khá an toàn (40 điểm). Có thể, Mourinho sẽ cho nhiều ngôi sao nghỉ ngơi sau cuộc chiến mệt nhoài với Dortmund. Nhưng với lực lượng còn lại, rõ ràng Real vẫn rất mạnh so với Valladolid. Thế nên trước giờ xung trận, hậu vệ cánh Arbeloa hào hứng tuyên bố: “Barca hãy cứ chờ đi nhé!”

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến:

Real Madrid (4-2-3-1): Lopez; Essien, Carvalho, Pepe, Nacho; Alonso, Khedira; Callejon, Kaka, Ronaldo, Benzema.

Valladolid (4-2-3-1): Jaime; Rukavina, Valiente, Rueda, Balenziaga; Rubi, Perez; Ebert, Gonzalez, Larsson ; Guerra.

Nóng trước giờ G

- Real Madrid: Marcelo, Ramos, Arbeloa chấn thương; Albiol bị treo giò. Valladolid: Lực lượng đầy đủ.

- Tại La Liga, Real Madrid là đội có thành tích tốt nhất trên sân nhà theo tỷ lệ châu Á (68,75%).

- Ở 6 lần đón tiếp Valladolid trước đó, Real thắng 5, hòa 1. Trong đó, họ thắng 4/5 trận theo tỷ lệ châu Á.

- Real Madrid toàn thắng 7 trận gần đây trên sân nhà, trong đó có 6 trận thắng theo tỷ lệ châu Á.

- Ở 8 trận vừa qua trên sân nhà của Real, chỉ có 3 trận vượt qua tổng số 3,5 bàn thắng. Với số trận tương tự trên sân khách, Valladolid chỉ ghi bình quân 1 bàn/trận.

- Kể từ đầu mùa, Real Madrid được hưởng bình quân 6,7 quả phạt góc/trận và bị phạt 4,9 quả/trận. Con số tương ứng bên phía Valladolid là 4,3 và 6,2.
Trung Kiên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục