Nếu như Leverkusen đụng phải Schalke từ cách đây 2 vòng thì cuộc chiến giữa 2 đội bóng sừng sỏ bậc nhất nước Đức này rất đáng được chờ đợi. Còn nhớ sau khi kết thúc vòng 24, Leverkusen đã thu hẹp khoảng cách với Schalke xuống chỉ còn 4 điểm, có nghĩa cơ hội giành vé tham dự Champions League mùa tới vẫn mở rộng trước mắt thầy trò HLV Robin Dutt. Khi ấy, tinh thần của các cầu thủ Leverkusen đang lên rất cao sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước gã khổng lồ Bayern Munich. Ngược lại, Hoàng đế xanh lại rất hoang mang vì họ vừa mới để thua liền 2 trận trước Bayern Munich và Freiburg.
Tuy nhiên, khi mọi người bắt đầu nghĩ về một cuộc soán ngôi ngoạn mục thì cũng là lúc Leverkusen bất ngờ tuột dốc không phanh, trong khi Schalke tìm lại được cảm giác chiến thắng. Từ chỗ bị Leverkusen phả hơi nóng vào lưng, giờ đây Schalke đã có được một vị trí vững chắc trong top 4 với 10 điểm nhiều hơn so với đối thủ.
Để có được cú bứt phá ngoạn mục ấy, Schalke đã giành được những chiến thắng rất đậm ở 3 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường. Cụ thể, Hoàng gia xanh đã đè bẹp Hamburg 3-1 trước khi nghiền nát Twente và Kaiserslautern với cùng tỷ số 4-1 trong thế bị dẫn trước. Thực ra thì dù có giành được trọn vẹn 6 điểm từ tay Hamburg và Kaiserslautern thì Schalke cũng chẳng thể cho Leverkusen “hít khói” với khoảng cách 10 điểm nếu Werkself không tự bắn vào chân mình.
Hai vòng đấu gần đây, Leverkusen đều khiến các CĐV nhà phải thất vọng khi họ không kiếm nổi một trận hòa khi đối đầu với Wolfsburg và Borussia Monchengladbach. Nhìn rộng ra thì Monchengladbach đã toàn thua cả 3 trận đấu vừa qua trên mọi đấu trường. Điều đáng nói ở đây là đó là những trận đấu mà hàng thủ Leverkusen đã chơi rất tệ khi họ phải nhận tới 12 bàn thua (bình quân 4 bàn/trận).
Nếu như các hậu vệ Leverkusen thi đấu như mơ ngủ ở những trận đấu gần đây thì hàng tấn công của Schalke lại đang chơi rất “bốc” với sự xuất sắc của chủ công Klaas Jan Huntelaar (chân sút người Hà Lan này đã ghi tới 38 bàn/37 trận ở mùa giải năm nay). Đây thực sự là điều khiến HLV Robin Dutt phải đau đầu, nếu ông không sớm khắc phục được điểm yếu nơi hàng phòng ngự Leverkusen thì rất khó để các vị khách có thể cầm cự được với đội chủ nhà đã chọc thủng lưới đối phương tới 11 lần ở 3 trận đấu vừa qua.
Trong quá khứ, Leverkusen thường thu được kết quả khả quan khi tới làm khách trên sân của Schalke. Tuy nhiên, việc Leverkusen chỉ để thua Schalke có 1 lần trong 13 chuyến làm khách tại Veltins Arena không đồng nghĩa với việc họ sẽ có một trận đấu dễ dàng tại sào huyệt của Hoàng đế xanh. Nên nhớ, Schalke đang đá cực tốt trên sân nhà với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp (thắng 7). Với phong độ ấn tượng như thế, nếu Schalke có đánh bại Leverkusen để chấm dứt mọi hy vọng chen chân vào top 4 của Werkself thì đó cũng không phải là kết quả bất ngờ.
Thông tin lực lượng
Schalke 04: Ralf Fahrmann, Lars Unnerstall, Benedikt Howedes, Christoph Metzelder chấn thương.
Leverkusen: Rene Adler, Lars Bender, Michael Ballack vẫn trong giai đoạn hồi phục.
Đội hình dự kiến
Schalke: Hildebrand, Uchida, Matip, Papadopoulos, Fuchs, Jones, Holtby, Farfan, Raul, Draxler, Huntelaar.
Leverkusen: Leno, Da Costa, Schwaab, Toprak, Kadlec, Reinartz, Rolfes, Castro, Renato Augusto, Schurrle, Kiessling.
![]() |
| Huntelaar đang có hiệu suất ghi bàn vô cùng đáng sợ |
Tuy nhiên, khi mọi người bắt đầu nghĩ về một cuộc soán ngôi ngoạn mục thì cũng là lúc Leverkusen bất ngờ tuột dốc không phanh, trong khi Schalke tìm lại được cảm giác chiến thắng. Từ chỗ bị Leverkusen phả hơi nóng vào lưng, giờ đây Schalke đã có được một vị trí vững chắc trong top 4 với 10 điểm nhiều hơn so với đối thủ.
Để có được cú bứt phá ngoạn mục ấy, Schalke đã giành được những chiến thắng rất đậm ở 3 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường. Cụ thể, Hoàng gia xanh đã đè bẹp Hamburg 3-1 trước khi nghiền nát Twente và Kaiserslautern với cùng tỷ số 4-1 trong thế bị dẫn trước. Thực ra thì dù có giành được trọn vẹn 6 điểm từ tay Hamburg và Kaiserslautern thì Schalke cũng chẳng thể cho Leverkusen “hít khói” với khoảng cách 10 điểm nếu Werkself không tự bắn vào chân mình.
Hai vòng đấu gần đây, Leverkusen đều khiến các CĐV nhà phải thất vọng khi họ không kiếm nổi một trận hòa khi đối đầu với Wolfsburg và Borussia Monchengladbach. Nhìn rộng ra thì Monchengladbach đã toàn thua cả 3 trận đấu vừa qua trên mọi đấu trường. Điều đáng nói ở đây là đó là những trận đấu mà hàng thủ Leverkusen đã chơi rất tệ khi họ phải nhận tới 12 bàn thua (bình quân 4 bàn/trận).
Nếu như các hậu vệ Leverkusen thi đấu như mơ ngủ ở những trận đấu gần đây thì hàng tấn công của Schalke lại đang chơi rất “bốc” với sự xuất sắc của chủ công Klaas Jan Huntelaar (chân sút người Hà Lan này đã ghi tới 38 bàn/37 trận ở mùa giải năm nay). Đây thực sự là điều khiến HLV Robin Dutt phải đau đầu, nếu ông không sớm khắc phục được điểm yếu nơi hàng phòng ngự Leverkusen thì rất khó để các vị khách có thể cầm cự được với đội chủ nhà đã chọc thủng lưới đối phương tới 11 lần ở 3 trận đấu vừa qua.
Trong quá khứ, Leverkusen thường thu được kết quả khả quan khi tới làm khách trên sân của Schalke. Tuy nhiên, việc Leverkusen chỉ để thua Schalke có 1 lần trong 13 chuyến làm khách tại Veltins Arena không đồng nghĩa với việc họ sẽ có một trận đấu dễ dàng tại sào huyệt của Hoàng đế xanh. Nên nhớ, Schalke đang đá cực tốt trên sân nhà với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp (thắng 7). Với phong độ ấn tượng như thế, nếu Schalke có đánh bại Leverkusen để chấm dứt mọi hy vọng chen chân vào top 4 của Werkself thì đó cũng không phải là kết quả bất ngờ.
Thông tin lực lượng
Schalke 04: Ralf Fahrmann, Lars Unnerstall, Benedikt Howedes, Christoph Metzelder chấn thương.
Leverkusen: Rene Adler, Lars Bender, Michael Ballack vẫn trong giai đoạn hồi phục.
Đội hình dự kiến
Schalke: Hildebrand, Uchida, Matip, Papadopoulos, Fuchs, Jones, Holtby, Farfan, Raul, Draxler, Huntelaar.
Leverkusen: Leno, Da Costa, Schwaab, Toprak, Kadlec, Reinartz, Rolfes, Castro, Renato Augusto, Schurrle, Kiessling.
Trọng Khang |
00:00 30/11/-0001















