00h30 ngày 01/12, Schalke vs Stuttgart: Lần thứ 3 sẽ khác

14:29 Thứ bảy 30/11/2013

Hy vọng dự Champions League có thể sớm khép lại với Schalke, và thậm chí chiếc ghế HLV Jens Keller đang ngồi sẽ lung lay dữ dội nếu như họ thất bại trước Stuttgart.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi





Trận hòa không bàn thắng trên sân Steaua Bucharest đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của Schalke tại Champions League. Bất chấp kết quả đáng thất vọng này, Schalke có lẽ không quá suy sụp bởi họ có thể tập trung toàn lực cho đấu trường quốc nội.

Schalke lúc này đủ khả năng ăn đứt Stuttgart

Việc bị Eintracht Frankfurt cầm hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước tới 2-0 ở lượt trước khiến đội bóng vùng Gelsenkirchen gặp chút bất lợi trong cuộc đua giành một suất dự Champions League mùa sau. Thêm một lần mất điểm, khoảng cách giữa Schalke với vị trí thứ 4 (đang kém Monchengladbach 4 điểm) càng bị nới rộng và họ cần phải hạn chế tối thiểu những sai lầm như trong trận gặp Eintracht Frankfurt, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.

Cho trận tiếp Stuttgart, sự thiếu vắng chân sút chủ lực Huntelaar thực sự là tổn thất lớn. Tuy nhiên, Szalai đã cho thấy anh là sự thay thế không hề tồi. Thêm một yếu tố khác có lợi cho Schalke, đó là sự sa sút của đối thủ. Stuttgart đang có phong độ không tốt khi họ chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất và đang tụt dần khỏi Top 10 trên BXH. Có thể trong 2 cuộc đối đầu gần nhất Stuttgart đều là kẻ rời sân với tư thế ngẩng cao đầu, nhưng lần thứ 3 này sẽ khác.

Dự đoán: 2-1 (H1: 1-0)


Đội hình dự kiến:

Schalke:
Fährmann - Uchida, Höwedes, Felipe Santana, Aogo - J. Jones, Neustädter - Farfan, K.-P. Boateng, Draxler - Szalai

Stuttgart: Ulreich - Schwaab, Rüdiger, Niedermeier, Rausch - Kvist, Gentner, Leitner, Ti. Werner - Maxim - Ibisevic
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục