00h00 ngày 06/01/, Granada vs Valencia: Đánh vào tử huyệt

09:29 Thứ bảy 05/01/2013

Granada kết thúc năm cũ bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Osasuna. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng với 3 đểm có được, đội bóng xứ Andalucia đã phải đối mặt với một thực tế: Họ đang là kẻ “khôn chợ, dại nhà” và tử huyệt đó chắc chắn sẽ bị Valencia khai thác một cách triệt để.

Không cần phải xét đến nhiều yếu tố, chỉ cần nhìn vào vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng sau 17 vòng đấu là đủ để đưa ra nhận định những gì mà Granada đang thể hiện chẳng khác gì so với chính họ mùa giải năm ngoái. Dù cho đã được kỳ vọng và phải thay tướng giữa dòng, song khi mùa giải mới chỉ trôi qua được một nửa, với chỉ vỏn vẹn 4 chiến thắng, để thua tới 9 trận, Granada lại phải bắt đầu đối mặt với guồng quay cũ, đó là cuộc chiến trụ hạng.

Valencia (áo trắng) vượt qua Granada trong cả 2 lượt trận mùa giải trước

Sau 8 vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, Granada đã có được chiến thắng khi vượt qua Osasuna 2-1 ngay tại Reyno de Navarra. Trận thắng này đã giúp họ tạm thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng lại phơi bày một thực tế: Các học trò HLV Anquela đang là kẻ “khôn chợ, dại nhà”. Trong 4 chiến thắng mà Granada có được từ đầu giải, thì chỉ có một trận duy nhất diễn ra tại Nuevo Los Carmenes (2-1 trước tân binh Celta) và theo con số thống kê, họ đang là đội có thành tích sân nhà kém nhất La Liga tính cho đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng phong độ, trước thềm năm mới, Granada còn phải đón nhật một loạt những tin không vui về tình hình nhân sự. Việc thủ thành Tono vắng mặt sẽ là tổn thất lớn cho hàng phòng ngự trong khi ở hàng tiền vệ, Fran Rico cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Tuy nhiên đáng ngại nhất là hàng công của Granada vốn đã yếu với chỉ vỏn vẹn 13 bàn thắng từ đầu giải (hàng công kém nhất), nay lại thiếu đi 2 chân sút đang rất vào phom là El-Arabi và Machis vì bận làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia. Như vậy, trong tay HLV Anquela chỉ có một tiền đạo duy nhất cho trận tiếp đón Valencia là Ighalo, một cầu thủ mới chỉ được đá chính có 5 trận kể từ đầu giải.

Trong bối cảnh đó, Valencia lại đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ. Dưới thời Valverde, Los Ches đã thực sự là chính mình với lối chơi tấn công quyến rũ. Màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 4-2 trước Getafe trước kỳ nghỉ đông dù cho chỉ đưa Valencia lên được vị trí thứ 9, nhưng nó đã ghi nhận những nỗ lực của các học trò HLV Valverde trong bối cảnh họ thiếu vắng rất nhiều trụ cột như Gago, Canales hay Feghouli.

Với phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có thể đánh bại đội chủ nhà thêm một lần nữa

Ở mùa giải năm ngoái, Valencia là một trong những cái tên hiếm hoi đánh bại Granada trong cả 2 lượt trận và kêt quả đó khiến đội chủ nhà suýt nữa phải trở lại Segunda chỉ sau một năm có mặt ở La Liga. Tất nhiên một năm qua, Granada đã có thể trưởng thành hơn về kinh nghiệm nhưng rõ ràng, đối với Valencia, họ vẫn là đối thủ dưới tầm và có thể coi cuộc chạm trán của mùa giải năm ngoái là minh chứng cho điều đó. Chính vì thế mà dù phải thi đấu trên sân khách, song giới chuyên môn vẫn rất tin tưởng vào việc Valencia sẽ giành 3 điểm và điều đó không có gì là lạ.

Bởi một nhẽ đơn giản: Trên sân nhà mùa giải năm nay, Granada đã để thua cả Aletico Madrid, Bilbao lẫn Zaragoza. Vì thế nếu họ tiếp tục trắng tay được một đối thủ được đánh giá cao hơn và có phong độ tốt như Valencia, thì đó cũng không phải là kết quả quá bất ngờ.

Dự đoán: 1-2.

Thông tin lực lượng:

+Granada: Tono và Fran Rico chấn thương. El-Arabia Machis làm nhiệm vụ ĐTQG.

+Valencia: Feghouli tham dự CAN 2013. Mathieu, Gago và Canales vẫn chưa thể ra sân thi đấu.

Đội hình dự kiến:

Granada: Roberto, Nyom, Inigo Lopez, Diego Mainz, Siqueira, Mikel Rico, Iriney, Torje, Brahimi, Benitez, Ighalo.

Valencia: Diego Alves, Pereira, Adil Rami, Ricardo Costa, Guardado, Banega, Tino Costa, Viera, Jonas, Piatti, Soldado.
Minh Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục