![]() |
| Cristiano Ronaldo ghi tám bàn thắng chỉ trong hai trận đấu gần nhất. Ảnh: Internet. |
Chỉ trong vòng vài ngày, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nã 8 bàn thắng vào lưới Espanyol và Shaktar Donetsk tội nghiệp. Trước đó, Ronaldo đã có chuỗi trận “khô hạn” bàn thắng cực dài và tưởng như đã bắt đầu sự suy thoái của mình khi chạm ngưỡng tuổi 30. Bất chấp tất cả, ngôi sao sinh năm 1985 này âm thầm lao vào tập luyện và có màn chứng minh ngọt ngào nhất trên sân cỏ.
Trong cú hattrick đêm qua, có tới hai bàn thắng Ronaldo ghi bàn từ chấm 11 mét và người không thích anh lại có quyền dè bỉu rằng CR7 chỉ ăn may nhưng đó là thành quả từ sức ép tấn công của Real Madrid và chỉ là kết quả của sự chống chọi vô vọng của Shaktar.
Cần nhớ rằng, ngoài ba bàn thắng ghi được Ronaldo còn rất nhiều lần kiến tạo các cơ hội ngon ăn cho các đồng đội mà đặc biệt là Karim Benzema nhưng không một lần họ tận dụng thành công.
Ronaldo ích kỉ? Đúng nhưng chỉ là trên sân bóng. Với một siêu sao đã từng giành ba quả bóng vàng trong sự nghiệp thì chắc chắn đẳng cấp của anh đã vượt trội so với nhiều đồng đội vì vậy anh đôi lúc tìm kiếm vận may riêng cho mình trên sân cỏ có gì sai. Và Real Madrid cũng hưởng lợi rất nhiều từ cá tính đó của CR7 chứ không phải Ronaldo chỉ nghĩ cho mình.
Ba năm gần đây, cứ mỗi khi sắp bước vào mùa giải mới, người ta lại bắt đầu đặt câu hỏi và bán tín bán nghi rằng bao giờ cựu ngôi sao của Man United sẽ rớt phong độ. Nhưng cứ thế họ vẫn chờ mòn mỏi và đôi lúc lóe lên hy vọng khi Ronaldo tịt ngòi nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi mà Ronaldo im tiếng để bùng nổ mạnh mẽ trở lại.
Càng chỉ trích, Ronaldo càng mạnh mẽ lên CR7 chưa bao giờ là người sợ đối diện với áp lực. Khi anh thất bại trong cuộc đua cá nhân, anh lại quay về lao đầu vào tập luyện, khi Real trắng tay anh vẫn thường xuyên đến sân tập sớm nhất để miệt mài “luyện công”.
![]() |
| Sự thất bại ở mùa giải trước chính là động lực giúp Cristiano Ronaldo mạnh mẽ ở mùa giải mới. Ảnh: Internet |
Siêu sao người Bồ Đào Nha không bao giờ có khái niệm dừng lại và 8 bàn thắng chỉ trong hai trận đã qua chính là kết quả của “cơn điên” mà Ronaldo tích tụ từ đầu mùa. Tám bàn thắng nhanh chóng đưa anh lên ngôi vị số một trong danh sách vua phá lưới tại La Liga và Champions League. Đó chính là niềm vui và cuộc sống của Ronaldo nên đừng mong anh dừng lại.
Quả bóng vàng 2015 gần như chắc chắn đã ở trong tay Messi nhưng nó chẳng hề khiến CR7 nao núng. Ở tuổi 30, ngôi sao này càng điên cuồng tỏa sáng hơn bởi anh biết rằng thời gian chẳng chờ một ai. Và không lạ nếu “cơn điên” của Ronaldo chưa dừng lại và sẽ tiếp tục giúp Real càn quét đối thủ trong thời gian tới.
















