![]() |
Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng của lò đào tạo trứ danh La Masia, Lionel Messi được Frank Rijkaard đưa lên đội 1 của Barca và toả sáng rực rỡ dưới thời Pep Guardiola. Trong khoảng thời gian ấy, “El Pulga” đã có sự tiến bộ thần kỳ và trở thành một trong những siêu sao bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Đôi chân ma thuật, vẻ bề ngoài hiền lành, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và đặc biệt miễn nhiễm hoàn toàn với các scandal ngoài sân cỏ khiến Messi trở thành một hình mẫu về nhân cách và tài năng của một ngôi sao bóng đá.
Cũng chính điều ấy khiến anh chiếm được cảm tình của giới chuyên môn cũng như truyền thông trong các cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân mà những chiến thắng trước ai người đồng đội Xavi, Iniesta để giành Quả bóng vàng FIFA 2010 hay danh hiệu tương tự vào năm 2012 đã phần nào phản ánh điều đó.
Thế nhưng, thời gian gần đây, rất nhiều vụ việc tiêu cực đã làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của Messi trong mắt những nhà chuyên môn cũng như truyền thông quốc tế. Đầu tiên là “quyền lực đen” của siêu sao người Argentina ở câu lạc bộ Barcelona. Các đồng đội thi đấu xung quanh “El Pulga” phải ra sức phục vụ cho anh, những người không “hoàn thành nhiệm vụ” tất yếu phải ra đi.
Ibrahimovic đã nếm trải cảm giác như thế. Theo cuốn sách “Misterio Messi” (tạm dịch Những bí mật về Messi), chính Messi đã yêu cầu Pep phải lựa chọn giữa anh và Ibra: “Thưa huấn luyện viên, tôi thấy có vẻ như tôi không còn quan trọng với đội bóng nữa, bởi vậy…”. Nhút nhát nhưng đầy tham vọng, Messi đã khẳng định quyền lực của mình tại sân Nou camp.
Chưa hết, trong thời gian gần đây, liên tục xuất hiện những thông tin về việc bất đồng sâu sắc giữa “El Pulga” và huấn luyện viên trưởng Luis Enrique khi nhiều thông tin xuất hiện trên báo chí cho rằng, Messi đã yêu cầu chủ tịch Josep Bartomeu sa thải cựu huấn luyện viên Celta Vigo. Trong giai đoạn nhạy cảm ấy, chủ tịch Barca phải đăng đàn bác bỏ những thông tin trên nhưng vẫn không thể khiến các cules cảm thấy an tâm. Thông tin trên càng có cơ sở khi cựu huấn luyện viên Barcelona, Martino lại tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi khẳng định “quyền lực đen” của Messi tại đội bóng xứ Catalan.
Chiến lược gia người Argentina phải chia tay Barcelona chỉ sau một mùa giải trong hoàn cảnh Messi bất ngờ sa sút phong độ. Theo tiết lộ trên Periodico, Martino từng “cầu xin” Messi tập luyện và thi đấu hết sức, cũng như tác động lên các ngôi sao khác của Barcelona. Cụ thể, Martino đã nói với Messi: “Tôi biết cậu là ông chủ ở đây, là người quan trọng nhất. Tôi biết rằng nếu cậu muốn, cậu có thể gọi điện cho chủ tịch và tôi bị sa thải ngay lập tức, nhưng làm ơn, cậu không cần thể hiện điều đó ra mỗi ngày.”
Hiện tại, gia đình Messi đang phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế tiền tài trợ, bản quyền hình ảnh 4 triệu euro trong khoảng thời gian 2006-2009. Messi từng phải nộp khoảng 13 triệu euro tiền bồi hoàn thuế trong năm 2010 và 2011 để tránh vụ việc đi xa hơn. Tiền đạo Barcelona cũng nộp 16 triệu euro tiền thu nhập bản quyền hình ảnh và 15 triệu euro thu nhập từ tiền lương nhưng không cứu vãn được tình hình. Tháng 10 năm ngoái, thẩm phán đã bác bỏ đơn kháng cáo của phía Messi.
Do đó, tiền đạo này sẽ phải ra hầu tòa trong thời gian tới. Và mới đây nhất, nhiều thông tin cho rằng Messi có liên quan với doanh nhân Enrique Blaksley, người đang bị điều tra tại quê nhà Argentina vì liên quan đến nghi án rửa tiền. Chưa biết thực hư sự việc trên đến đâu nhưng hàng loạt thông tin “xấu độc” đổ dồn lên ngôi sao người Argentina cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến phong độ có phần đi xuống của Messi trong hai năm trở lại đây.
Tất nhiên, “không có lửa làm sao có khói”, Messi có thể lên tiếng biện minh cho sự trong sạch của mình nhưng nhiều thông tin đã đưa ra cơ bản đều bất lợi cho anh. Có vẻ như, sau những năm tháng êm đềm để phát triển sự nghiệp đến đỉnh cao, Messi đã không còn “hứng thú” với cuộc sống “bình yên nhàm chán” ấy? Tất cả người hâm mộ đều hy vọng những thông tin trên chỉ là kết quả của sản phẩm “thêu dệt” từ truyền thông. Không ai muốn một thiên tài sân cỏ như anh lại sa sút vì những nguyên nhân ngoài bóng đá.















