Theo nhật báo thể thao AS, lãnh đạo Real Madrid được cho là bắt đầu công cuộc "trói chân" HLV Carlo Ancelotti, với bản hợp đồng gia hạn có thể kéo dài đến 2017, thậm chí là mùa hè 2018.
Năm thứ 2 (chính xác là 18 tháng), kể từ ngày nhà cầm quân tài ba đặt chân đến Bernabeu và ông đã để lại những dấu ấn đậm nét. Không chỉ là cú đúp danh hiệu (Cúp Nhà vua TBN, hiện thực hoá giấc mơ decima - Champions League thứ 10) ở ngay mùa đầu tiên, Carletto còn tái dựng lại một Real Madrid, từng khiến Chủ tịch Perez không ít đau đầu dưới thời Mourinho, đâu ra đó.
Hiện tại, sau 10 vòng đấu, Real Mardid đã leo lên ngôi đầu, trong bối cảnh Barca bị không ít chỉ trích vì thua ở El Clasico và thua luôn trận sau đó (0-1 trước Celta Vigo).
Từ những mâu thuẫn ngầm lẫn công khai, Kền kền dần đi vào trật tự bởi cách xử lý tình huống, sử dụng con người tài tình và khôn ngoan của Ancelotti. Ông được ca ngợi đã "sửa chữa" một phong thay đồ rối tinh rối mù mà Mou để lại, về lại quy củ, đầy ắp tiếng cười và tất cả cùng nhìn về một hướng!
Ông cũng tạo ra những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt cho Zidane, và gần đây là Hierro,...
Mới đây, cựu thuyền trưởng Milan đã thổ lộ rằng, muốn gắn bó lâu thêm, thậm chí là nghỉ hưu ở Bernabeu - một điều dường như khó xảy ra ở CLB này với quá khứ thay tướng xoành xoạch.
Tuy nhiên, theo tờ AS, giữ chân Carletto cũng là mong muốn của Real mà cụ thể là Chủ tịch Perez vì ông quá ấn tượng với tài cũng như cách giải quyết vấn đề của chiến lược gia người Ý. Hợp đồng hiện tại của ông có thời hạn đến 2016 và Real có ý định gia hạn thêm đến mùa hè 2017, thậm chí là 2018. Và mọi việc đã được bắt đầu thực hiện...
Một việc làm của Nhà trắng được các CĐV ủng hộ nhiệt liệt và giới chuyên môn đánh giá là sáng suốt!
Năm thứ 2 (chính xác là 18 tháng), kể từ ngày nhà cầm quân tài ba đặt chân đến Bernabeu và ông đã để lại những dấu ấn đậm nét. Không chỉ là cú đúp danh hiệu (Cúp Nhà vua TBN, hiện thực hoá giấc mơ decima - Champions League thứ 10) ở ngay mùa đầu tiên, Carletto còn tái dựng lại một Real Madrid, từng khiến Chủ tịch Perez không ít đau đầu dưới thời Mourinho, đâu ra đó.
![]() |
| Perez được cho là sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho HLV Ancelotti |
Hiện tại, sau 10 vòng đấu, Real Mardid đã leo lên ngôi đầu, trong bối cảnh Barca bị không ít chỉ trích vì thua ở El Clasico và thua luôn trận sau đó (0-1 trước Celta Vigo).
Từ những mâu thuẫn ngầm lẫn công khai, Kền kền dần đi vào trật tự bởi cách xử lý tình huống, sử dụng con người tài tình và khôn ngoan của Ancelotti. Ông được ca ngợi đã "sửa chữa" một phong thay đồ rối tinh rối mù mà Mou để lại, về lại quy củ, đầy ắp tiếng cười và tất cả cùng nhìn về một hướng!
Ông cũng tạo ra những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt cho Zidane, và gần đây là Hierro,...
Mới đây, cựu thuyền trưởng Milan đã thổ lộ rằng, muốn gắn bó lâu thêm, thậm chí là nghỉ hưu ở Bernabeu - một điều dường như khó xảy ra ở CLB này với quá khứ thay tướng xoành xoạch.
Tuy nhiên, theo tờ AS, giữ chân Carletto cũng là mong muốn của Real mà cụ thể là Chủ tịch Perez vì ông quá ấn tượng với tài cũng như cách giải quyết vấn đề của chiến lược gia người Ý. Hợp đồng hiện tại của ông có thời hạn đến 2016 và Real có ý định gia hạn thêm đến mùa hè 2017, thậm chí là 2018. Và mọi việc đã được bắt đầu thực hiện...
Một việc làm của Nhà trắng được các CĐV ủng hộ nhiệt liệt và giới chuyên môn đánh giá là sáng suốt!
L.H |
00:00 30/11/-0001













