![]() |
| Real và CR7 cần sớm quên đi chiến thắng hoành tráng trước Granada. Ảnh: Internet |
Nói như vậy là bởi vì từ đầu năm 2015, Real đã không còn là một cỗ máy chiến thắng như hồi đầu mùa, đoàn quân dưới quyền Carlo Ancelotti thi đấu trồi sụt và khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Việc nhận 3 thất bại trong 5 trận gần nhất trước khi gặp Granada (thắng 1 và hòa 1) khiến Los Blancos mất ngôi đầu La Liga vào tay đại kình địch Barca với khoảng cách 4 điểm ít hơn.
CR7 cũng vậy, đã có thời điểm số bàn thắng của anh ở Liga gấp gần 3 lần của kỳ phùng địch thủ Messi (20 so với 7) nhưng rồi phong độ giảm sút sau khi nhận QBV 2014 đã khiến anh bị tiền đạo bên Barca vượt lên trong cuộc đua Pichichi với 1 bàn nhiều hơn (30 so với 31).
Giữa chuỗi ngày thi đấu kém cỏi, kết quả tồi tệ, niềm tin và tinh thần xuống mức thấp nhất như thế thì ơn giời loạt trận thi đấu quốc tế như là “vị cứu tinh” đến với Real thật đúng lúc. Phần lớn các cầu thủ đội bóng tránh được áp lực từ chính các CĐV nhà khi về nước thực hiện nghĩa vụ quốc gia để rồi sau đó sẽ trở lại CLB trong trạng thái tinh thần được củng cố phần nào, nhất là đối thủ họ phải tiếp đón chỉ là 1 Granada nhỏ bé đang ngụp lặn gần đáy BXH (xếp thứ 19).
Bước vào trận đấu, điều đó sớm được chứng tỏ ở phút 25 khi Gareth Bale có pha bóng dũng mãnh thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ rồi lừa qua cả thủ môn Granada ghi bàn mở tỉ số. Có thể phong độ rực sáng trong màu áo ĐT Xứ Wales đã giúp Gareth Bale giảm bớt áp lực và lấy lại sự tự tin trước mảnh lưới đối phương, khởi đầu cho màn hủy diệt của 9-1 của Real và CR7 cũng tranh thủ nã 5 phát đạn vào lưới đội khách tí hon.
Người ta thấy gì sau chiến thắng hoành tráng của Real, thấy gì khi CR7 ghi tới 5 bàn trong 1 trận đấu? “Cỗ máy chiến thắng”, “cỗ máy ghi bàn”, “đội bóng của chúa”… đã trở lại? Đừng vội nghĩ vậy, đừng vội tung hô bởi đơn giản đối thủ của Los Blancos như đã nói chỉ là Granada.
Trước hết hãy nhìn vào đối thủ của CLB Hoàng Gia TBN có gì? Một Granada trước trận đấu với Real xếp thứ 19 BXH La Liga, ghi được 18 bàn thắng, để lọt lưới 43 bàn trong đó có tới 30 bàn trên sân khách (hiệu số chỉ hơn đội bét bảng Cordoba), đã từng thua Sevilla 1-5, thua Barca 0-6 và mới ghi được có 5 bàn ở 8 vòng vừa qua. Thống kê như thế thì trước một đội bóng như Granada, chắc chắn bất kỳ CLB nào cũng mong được tiếp đón chứ không riêng gì Real.
Real gặp Granada tại Bernabeu lúc này không khác gì con hổ mệt vì đói được con nai ngơ ngác tự dấn thân vào hang làm mồi. Chứng kiến những gì đội khách thể hiện ở Bernabeu chỉ biết nói một câu là quá “bạc nhược”.
Tinh thần thi đấu yếu đuối, ý chí chiến đấu không có thử hỏi làm sao ngăn cản được một Real đang muốn thể hiện để lấy lại niềm tin từ NHM, làm sao ngăn cản được một Ronaldo khao khát ghi bàn cho mục tiêu Pichichi, làm sao để bộ ba BBC ngừng tỏa sáng khi họ cần thoát khỏi sự chỉ trích từ chính các madridista? Quá khó cho Granada.
Một chiến thắng thuyết phục là điều cần thiết cho Real để xốc lại tinh thần toàn đội nhưng cũng không nên vì thế mà tung hô thái quá. Đúng ra trận này với các cơ hội có được, Los Blancos hoàn toàn kết thúc trận đấu với tỉ số còn đậm hơn nữa nếu BBC biết tận dụng hơn những cơ hội, nhưng như thế cũng là quá đủ. Dù có thắng đậm đến đâu mục tiêu cuối cùng cũng chỉ là 3 điểm do đó vấn đề của Real là cần phải biết chiến thắng hợp lý.
![]() |
Vâng, là chiến thắng hợp lý. Họ cần biết phải ghi bàn làm sao đủ mang về chiến thắng một cách xuyên suốt chặng đường Liga chứ không phải có những trận hủy diệt đối thủ với tỷ số đậm đà rồi có những trận chẳng thể đưa được bóng vào mảnh lưới đối phương. Cái đó là mất điểm là trồi sụt.
CR7 cũng vậy, anh cần phải có đóng góp đều đặn cho đội bóng, có tiếng nói nhất định đến thành công CLB chứ không phải theo kiểu cực kỳ tỏa sáng khi gặp đối thủ làng nhàng (những đồng đội của anh cũng hoàn toàn đủ sức mang về chiến thắng) để rồi mất tích khi gặp đối thủ cứng, lúc mà đội bóng cần anh nhất.
HLV Ancelotti nói: “Thực ra tôi rất muốn đổi chiến thắng 9-1 này thành 9 trận mà chúng tôi thắng 1-0 đều đều” , câu nói này cũng chính là mong muốn của các madridista. Họ mong muốn đội nhà sẽ không bị mất điểm, họ mong rằng CR7 sẽ ghi bàn đều hơn trong các trận quan trọng trước các đối thủ lớn giúp Real không mất điểm thay vì cứ ghi bàn ầm ầm chẳng mấy cần thiết vào lưới các đội bóng kiểu như Granada này. Đó là chưa kể bàn thắng thứ 4 của anh quá nguy hiểm khi chân bị va chạm mạnh vào cột dọc khung thành, liệu có nhất thiết phải ham hố như vậy không?
Real sẽ được ca ngợi bởi chiến thắng này, CR7 sẽ được tung hô bởi chiến tích này nhưng bản thân họ phải biết rằng điều quan trọng nhất là họ vẫn còn kém Barca 4 điểm. Đại kình địch xứ Catalan đã có chiến thắng được cho là “xấu xí” trước Celta Vigo với tỉ số 1-0 để củng cố ngôi đầu. Barca giờ đã khác xưa, họ biết làm thế nào để chiến thắng ở thời khắc cần thiết, không cần đậm đà như Real nhưng điều Real có thì họ cũng có đó là 3 điểm.
Trước mắt Real thật may khi chỉ phải trải qua lịch thi đấu dễ thở từ giờ cho đến giữa tháng 4 trước Vallecano và Eibar nhưng lợi thế về đích giờ không còn nằm trong tay họ nữa khi Liga vẫn đang trong tầm kiểm soát của Barca, còn trời Âu họ phải đụng kình địch Atletico ở tứ kết Champions League vào rạng sáng 15/4. Real hãy quên chiến thắng 9-1 này đi, CR7 cũng cần quên 5 bàn thắng đang khiến anh như ở trên mây để trở lại với sự tập trung cần có.
Các Madridista cần CR7 ghi thật nhiều bàn thắng quan trọng để mang về danh hiệu cho Los Blancos chứ không cần những bàn thắng tranh thủ được ghi thêm ở những trận đã chắc thắng trước các đối thủ yếu. CLB mua anh về để anh đưa đội bóng đến đỉnh vinh quang chứ không phải để đội bóng phục vụ riêng cho tham vọng giành thật nhiều danh hiệu cá nhân.
Sẽ là nghịch cảnh cho những bàn thắng của CR7 nếu cuối mùa Real trắng tay còn CR7 vẫn có Pichichi cùng chiếc giày vàng, liệu lúc đó các madridista nói riêng và NHM nói chung có đánh giá cao những đóng góp của anh cho CLB chủ sân Bernabeu?
(Bạn đọc: Cao Dương)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















