MU sẽ sắm vai "Võ Tòng đả hổ"

15:06 Thứ hai 07/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nhìn về phong độ MU hiện tại, hoàn toàn có thể tin tưởng vào một câu chuyện “Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương” sẽ diễn ra ngay ở lượt về vòng tứ kết cúp C1 châu Âu. Hùm xám xứ Bavaria sẽ bị cuốn phăng trong cơn say của Quỷ đỏ, hoàn toàn có thể lắm chứ.

Moyes đang đưa MU tiến lên một cách mạnh mẽ vào cuối mùa giải, 2 trong 3 chiến thắng gần đây MU đều gi được 4 bàn. Hình như không có Van Persie thì lối chơi của MU cũng trở nên ảo diệu và bớt phụ thuộc hơn, không Persie nghĩa là không nhất thiết mọi đường bóng đều phải tập trung vào cậu ấy. MU vì thế trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều khi hàng tiền vệ luôn sẵn sàng lao lên như những tiền đạo ảo. Mata đã làm rất tốt nhiệm vụ đó, 2 bàn thắng khá đẹp và một pha kiến tạo xuất thần, Mata chứng minh cho tất cả thấy giá trị của đôi chân mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với Kagawa, sự xuất sắc trong thời điểm này sẽ giúp cầu thủ châu Á này góp mặt trong đội hình ra sân làm khách Bayern vào giữa tuần tới chăng.

Đáng tiếc cho Mata khi không đến MU sớm hơn. (nguồn: Internet)

Phân tích một chút về chiến thuật, sơ đồ 4-4-2 và 4-5-1 thường được Moyes sử dụng vào những trận đấu gần đây phát huy hiệu quả rất rõ rệt. Sự đơn giản trong lối chơi với hàng phòng ngự thấp đã khắc chế hoàn toàn vũ điệu Tiki – Taka trong hiệp một trận tiếp Bayern, David Moyes đã buộc bậc thầy chiến thuật Pep phải đưa tiền đạo vào sân, tăng cường các pha bóng bổng cho Manzukic thì họ mới có được bàn thắng. Phương án tấn công của David Moyes cũng rất đơn giản, sẽ rất hiệu quả trong những đợt bị đối thủ dồn ép, De Gea phát bóng dài tận dụng tối đa chiều cao và sức càn của Fellani làm tường cho Welbeck dùng tốc độ càn quấy đối phương. Có nhiều khả năng Lahm sẽ tiếp tục đôn lên làm tiền vệ phòng ngự ở trận đấu lượt về, MU có thể tiếp tục áp dụng bài phòng ngự phản công này để có những bàn thắng cho hi vọng.

Ưu thế đội hình đang là điểm nhấn cho cuộc đại chiến này, Bayern Munich sẽ không có sự phục vụ của Schweinstiger, Martinez, Thiago, Starke và Shaqiri mới dính chấn thương gần đây. MU có lẽ chỉ có sự vắng mặt của Persie là đáng kể, nhưng hình như không có Persie, MU trở nên nguy hiểm và các cầu thủ trở nên khát khao và nhiệt huyết thi đấu hơn. Do vậy, trong trận đấu lượt về, tuyến tiền vệ của Bayern vẫn khá mạnh nhưng sự vượt trội rõ ràng không quá lớn đến mức MU phải hi vọng vào một trận hòa như lượt đi. Khắc chế tốt đôi cánh Robben, Ribery thì và phong tỏa tốt Kroos, rõ ràng nhiệm vụ này không quá khó khi Bayern đã mất đi chân chuyền và điều phối bóng số một Schweinstiger.

Phong độ cũng là một dấu chấm hỏi của Bayern. Từ sau khi vô địch với kỉ lục bất bại thiết lập, Bayern đã thi đấu không còn là chính mình như hồi trước, họ cầm nhiều bóng nhưng tính đột biến cùng khả năng cơ động của bộ đôi Ribery, Robben không còn như xưa. Bayern hình như đang ngủ quên và thỏa mãn với chiến tích mình đạt được. Sức ì của Bayern đã khiến họ nhận thất bại đầu tiên ở Bundesliga trước Augsburg. Với khát khao của chính mình, đây chính là cơ hội cho MU có thể tin tưởng vào một cuộc lật đổ vĩ đại.

Có vào hang cọp mới bắt được cọp, người xưa nói vậy. Thuận buồm, xuôi gió, mọi thứ khách quan đều khá thuận lợi cho MU. Ở thời điểm bây giờ, để sắm vai Võ Tòng đả hổ, quan trọng nhất vẫn là ý chí và nội lực bản thân của thầy trò David Moyes.

(Bạn đọc: Anh Hào)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục