Quỷ đỏ bị Fulham kéo vào loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Và chính tiền đạo người Hà Lan là người đá hỏng quả phạt đền quyết định, khiến đội nhà dừng bước tại giải đấu.
Ngay khi thực hiện hỏng cú đá khiến MU bị loại, Zirkzee cúi đầu thất thần trên sân. Anh rơi nước mắt và gương mặt lộ rõ sự đau đớn.
Các đồng đội lập tức đến an ủi anh, trong khi Alex Iwobi của Fulham cũng bày tỏ sự cảm thông với cầu thủ người Hà Lan. Ngay cả HLV Ruben Amorim cũng đến bên và đặt tay lên vai để động viên cậu học trò.
Trước đó, Zirkzee từng là người hùng của Man United khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng loại Arsenal khỏi FA Cup ngay tại Emirates ở loạt đấu súng. Nhưng lần này, thủ thành Bernd Leno của Fulham đã đoán đúng hướng sút, cản phá cú đá của cựu tiền đạo Bologna.
HLV Amorim tiếp tục trao cơ hội cho Zirkzee khi để anh đá chính trận thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, đội khách Fulham mới là những người mở tỷ số, khi Calvin Bassey đánh đầu tung lưới từ quả phạt góc của Andreas Pereira. Bàn thắng này gợi nhớ đến pha lập công tương tự của Fulham tại Old Trafford ở FA Cup mùa trước.
Dẫu vậy, Bruno Fernandes đã giữ lại hy vọng cho Man United với cú sút chìm hiểm hóc khiến Leno không kịp phản xạ, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nhưng không đội nào ghi thêm bàn thắng trong 30 phút căng thẳng, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m.
Victor Lindelof là người đầu tiên sút hỏng khi bị Leno cản phá. Đến lượt Zirkzee, anh buộc phải ghi bàn để níu giữ cơ hội cho Man United, nhưng cú dứt điểm của anh cũng không thắng được thủ môn người Đức.
Giờ thì MU chính thức trở thành cựu vương.