Dưới dự dẫn dắt của David Moyes, Beto nhanh chóng trở thành cơn ác mộng đối với các hàng thủ tại Premier League. Trước trận gặp MU, tiền đạo này ghi 4 bàn thắng trong 4 trận gần nhất.
Tiếp đón Quỷ đỏ trên sân nhà, Beto tiếp tục có màn trình diễn chất lượng. Phút 19, Beto tung cú sút với quỹ đạo khó lường khiến bóng nảy qua Andre Onana rồi đi vào lưới, mở tỷ số cho Everton.
Tới phút 32, tỷ số đã là 2-0 cho Everton. Từ một pha phản công sắc bén bên cánh phải, Beto lao xuống như một cơn lốc. Anh căng ngang thuận lợi vào trong, khiến hàng thủ MU lúng túng và Everton có thêm bàn thắng.
Ký giả Fabrizio Romano xác nhận: "Beto hiện ghi được 5 bàn thắng trong 4 trận đấu vào tháng 2 cho Everton, thêm một bàn nữa ngày hôm nay trước Manchester United.
Tiền đạo này gần như rời đi vào tháng 1. Everton từ chối một số lời đề nghị khi David Moyes khăng khăng giữ ở lại…
Giờ giờ Beto đang có phong độ tuyệt vời."
Rõ ràng đây là quyết định quá chính xác của Moyes. Anh giúp Everton lột xác và tiến gần tới vị trí nửa trên BXH Premier League, thay vì phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.
Còn với MU, họ gần như không biết cách đối phó với tiền đạo này.