Thất bại trước West Ham United tại Emirates vào thứ Bảy gần như đã chấm dứt hy vọng vô địch của Arsenal. Trong khi đó, Liverpool giành chiến thắng trước Manchester City tại Etihad, qua đó nới rộng khoảng cách lên 11 điểm trên bảng xếp hạng.
Arne Slot cùng các học trò đã đặt một tay vào chiếc cúp Ngoại hạng Anh, còn Mikel Arteta và Arsenal nhiều khả năng sẽ tiếp tục lỡ hẹn với giấc mơ vô địch.
Một trong những lý do lớn nhất khiến Pháo thủ sa sút chính là việc họ không có một trung phong thực sự sắc bén. Những chấn thương của Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Họ từng cố gắng chiêu mộ Ollie Watkins trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nhưng bị Aston Villa từ chối. Giờ đây, Arsenal phải đối mặt với thực tế phũ phàng: không có phương án thay thế nào ngay lập tức.
Trong bài viết trên GiveMeSport, Romano khẳng định:
“Hiện tại, Arsenal vẫn chưa có động thái nào cụ thể hay tiến triển liên quan đến một tiền đạo mới. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước. Nếu có cơ hội, họ có thể cân nhắc, nhưng tôi được biết tình hình vẫn rất yên ắng. May mắn là Martinelli đang gần trở lại, đây sẽ là cú hích lớn cho Arteta.”
Dù sự trở lại của Martinelli có thể giúp Arsenal cải thiện hàng công, nhưng điều đó không đủ để giải quyết triệt để vấn đề trong dài hạn.
Đội chủ sân Emirates sẽ phải chờ đến mùa hè để thực hiện những kế hoạch quan trọng. Alexander Isak (Newcastle United) là một trong những mục tiêu mà Pháo thủ quan tâm, nhưng mức giá của tiền đạo này có thể quá cao. Benjamin Sesko (RB Leipzig) lại là lựa chọn hợp lý hơn về mặt tài chính.