Wenger đã khéo léo thừa nhận rằng Mikel Arteta và các học trò của ông tại Arsenal có rất ít cơ hội để giành danh hiệu vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004, khi đội bóng đến từ London hiện đang bị Liverpool bỏ xa, cách 7 điểm trên bảng xếp hạng.
Cựu chiến lược gia nói: "Nhìn thì đơn giản thôi, như những gì họ [các bình luận viên] đã nói. Liverpool cần phải thua trận. Nhưng giờ đây chúng ta đã trải qua 25 vòng đấu, và Liverpool mới chỉ thua 1 trận. Họ sẽ phải thua ít nhất 3 trận trong 13 trận còn lại."
"Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, điều đó có vẻ khó xảy ra trừ khi Liverpool sụp đổ. Nhưng cho đến giờ, họ mới chỉ thua đúng 1 trận."
"Vì vậy, họ là ứng cử viên sáng giá nhất. Thêm vào đó, Arsenal cần phải có một chuỗi trận hoàn hảo nữa. Nên tôi cầu nguyện, nhưng tôi phải nâng cao chất lượng lời cầu nguyện của mình," vị huấn luyện viên 75 tuổi kết thúc với một nụ cười hóm hỉnh.
Tiếp theo, Arsenal sẽ đối đầu với West Ham tại Premier League trên sân nhà Emirates, trước khi có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân City Ground để gặp Nottingham Forest bốn ngày sau đó.
Pháo thủ sẽ mở màn tháng 3 bằng trận đại chiến với kinh địch Man United, dù hiện tại Quỷ đỏ đã rất suy yếu nhưng họ vẫn là đối thủ không thể coi nhẹ đối với Arsenal. Nhìn chung, lịch thi đấu tới đây của đội bóng áo đỏ trắng sẽ không hề dễ dàng.