Wayne Rooney lên tiếng chỉ trích HLV Ruben Amorim sau khi Manchester United bị loại khỏi FA Cup bởi Fulham, khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang có suy nghĩ "ngây thơ" khi đặt mục tiêu dài hạn mà không tập trung vào việc cải thiện thành tích hiện tại.
Đội bóng của Amorim đã chơi tốt hơn trong hiệp phụ sau khi Bruno Fernandes ghi bàn gỡ hòa trước đó, nhưng cuối cùng thất bại trên chấm luân lưu khi Victor Lindelof và Joshua Zirkzee không thể đánh bại thủ thành Bernd Leno. Sau trận đấu, Amorim phát biểu trên BBC Sport rằng mục tiêu của ông vẫn là giúp Man United vô địch Premier League trong tương lai, và những thất bại ở cúp nội địa chỉ là "tác dụng phụ" trên hành trình đó.
Rooney, bình luận trên Match of the Day, tỏ ra không đồng tình với cách tiếp cận này:
"Rất khó để tiếp quản đội bóng giữa mùa giải mà không có tiền mùa giải để áp dụng triết lý của mình. Nhưng điều quan trọng nhất là phải nhìn vào thực tế trước mắt. Ông ấy nói về việc vô địch Premier League, nhưng điều đầu tiên cần làm là giúp đội bóng cạnh tranh để có thứ hạng tốt hơn – đó mới là bước tiếp theo."
Cựu danh thủ Man United nhấn mạnh rằng các HLV ngày nay không có nhiều thời gian để xây dựng đội bóng theo ý mình:
"Vấn đề của việc nhìn quá xa là trong 10-15 năm qua, các HLV không được trao đủ thời gian để thay đổi mọi thứ. Amorim phải thực tế hơn, bởi nếu không làm ngay bây giờ, ông ấy có thể không có cơ hội để làm sau này."
Rooney khẳng định Amorim đang quá lạc quan khi đặt mục tiêu vô địch Premier League trong bối cảnh hiện tại của đội bóng:
"Tôi nghĩ rằng việc nói về chức vô địch Premier League vào thời điểm này là hơi ngây thơ. Vì so với vị trí hiện tại, họ còn một chặng đường rất dài."
Hiện tại, con đường khả dĩ nhất để Man United giành suất dự cúp châu Âu mùa sau là vô địch Europa League, nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng. Họ sẽ có chuyến làm khách quan trọng trước Real Sociedad trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League, trước khi tiếp đón đối thủ này ở Old Trafford một tuần sau đó.