
Người mẫu chia sẻ trên Instagram – nơi cô có hơn 928.000 người theo dõi – rằng vợ chồng cô đang chờ đón một bé gái. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động chính là việc Joana dũng cảm tiết lộ rằng trước đó cô đã từng trải qua ba lần sẩy thai đau đớn.
Cô viết: “Tôi không muốn nói gì cho đến khi việc mang thai trở nên quá rõ ràng, nhưng tôi muốn chia sẻ với những người đang trong cuộc chiến giống tôi. Tôi từng phải nghe những câu hỏi kiểu như 'Khi nào sinh con?' từ năm 22 tuổi... thật sự là một áp lực xã hội khủng khiếp.”
Joana cũng tâm sự rằng mình chưa từng có bản năng làm mẹ, và việc mang thai chưa bao giờ là điều cô mong mỏi. Nhưng trong quá trình sống và trưởng thành, khi bạn bè lần lượt có con, cô dần nghĩ về việc làm mẹ, dù trong tâm trí vẫn đầy sợ hãi – sợ đánh mất bản thân, sợ không đủ khả năng nuôi dạy con.
Joana chia sẻ rằng dù còn trẻ, cô đã phải trải qua 2 lần thụ tinh ống nghiệm (IVF), 3 lần sẩy thai và lần gần nhất còn phải cắt bỏ ống dẫn trứng do phát hiện lạc nội mạc tử cung: “Cảm giác bất lực khi thấy người khác mang thai một cách ‘dễ như chơi’ khiến tôi càng thêm áp lực. Tôi là người luôn đạt được điều mình muốn nhờ nỗ lực, nhưng riêng chuyện này, mọi thứ không hề dễ dàng.”
Thông báo mang thai được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Dani Alves được tuyên trắng án bởi bốn thẩm phán Tòa án cấp cao Catalonia trong vụ cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ tại hộp đêm ở Barcelona vào tháng 12/2022. Trước đó, Alves đã bị tạm giam 14 tháng.