
Tiền vệ Việt kiều Viktor Le, người từng từ chối thử việc tại AC Milan, đang đối mặt với không ít thách thức trong lần đầu tiên khoác áo U22 Việt Nam. Dù đã thi đấu tại V.League từ năm 2023 cho CLB Hà Tĩnh, đội đang đứng thứ 7 và chính thức trở thành công dân Việt Nam vào tháng 12/2024, Viktor Le vẫn gặp rào cản lớn về ngôn ngữ khi hòa nhập cùng các đồng đội.
Theo thủ thành Hồ Tùng Hân, Viktor Le đã bắt đầu học tiếng Việt và có thể giao tiếp cơ bản. Tuy nhiên, sự đa dạng trong ngữ điệu và cách nói của các cầu thủ đến từ nhiều vùng miền khác nhau khiến anh khó hiểu hết. Điều này khiến cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Nga trở nên rụt rè, dù rất mong muốn nhanh chóng hòa nhập và xóa bỏ ấn tượng “ít nói, khó gần”. Tùng Hân, người đang chơi bóng tại Singapore và thông thạo tiếng Anh, thường xuyên hỗ trợ Viktor bằng cách trò chuyện bằng cả hai ngôn ngữ để giúp anh thoải mái hơn.
Viktor Le sinh ra và lớn lên tại Nga, với bố là người Việt và mẹ là người Nga. Việc được triệu tập lên U22 Việt Nam để chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China 2025 là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh.
Dù vậy, rào cản ngôn ngữ đang là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi đội chỉ mới tập luyện 3 ngày và các cầu thủ vẫn đang làm quen với cường độ cao. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ từ đồng đội như Tùng Hân và môi trường quen thuộc từ CLB Hà Tĩnh có thể là điểm tựa để Viktor Le vượt qua khó khăn.