Haaland từng ghi cả hai bàn cho Man City trong trận thua 2-3 ở lượt đi, nhưng lần này, anh không góp mặt dù đội bóng nước Anh rất cần bàn thắng tại Bernabeu. Ngôi sao người Na Uy thậm chí không ra sân một phút nào.
Lý do chính Haaland phải ngồi dự bị đến từ thể trạng chưa đảm bảo. HLV Guardiola chia sẻ: "Cậu ấy gần như đã hồi phục nhưng vẫn chưa đạt 100%. Haaland chỉ tập nhẹ hôm trước.
Và trong cuộc trao đổi trước trận, cậu ấy thừa nhận chưa cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng. Vì vậy, tôi buộc phải đưa ra lựa chọn khác."
Sự thiếu vắng của Haaland đến chỉ vài ngày sau khi Omar Marmoush tỏa sáng với một cú hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Newcastle ở vòng 25 Premier League. Nhưng lần này, hàng công của Man City không thể tạo ra áp lực đáng kể trước hàng thủ Real Madrid.
Việc Haaland vắng mặt được xem là lợi thế tinh thần cho Real Madrid. Thực tế, Los Blancos không gặp quá nhiều khó khăn để hóa giải các pha lên bóng của đại diện đến từ nước Anh.
Dù kiểm soát bóng 52%, tung ra 12 cú sút và có 4 lần đưa bóng đi trúng đích, Man City chỉ ghi được một bàn duy nhất nhờ pha lập công muộn màng của Nico Gonzalez ở phút 90+2.
Với chiến thắng chung cuộc 6-3, Real Madrid tiến vào vòng 1/8, nơi họ có thể chạm trán Atletico Madrid hoặc Bayer Leverkusen.