Sự việc diễn ra khi một CĐV bất ngờ lao xuống sân, hướng thẳng tới Messi. Nhận thấy nguy hiểm, Cheuko lập tức xông vào can thiệp, nhưng CĐV này trượt chân và va vào đầu gối của Cheuko, khiến cựu đặc nhiệm ngã xuống. Tận dụng khoảnh khắc đó, CĐV nhanh chóng đứng dậy, ôm chặt Messi và nói điều gì đó với anh.
Dù nhanh chóng bị Cheuko khóa cổ và đưa ra ngoài, nhưng CĐV này vẫn nở nụ cười mãn nguyện, giơ cao tay trong niềm hạnh phúc khi được gặp trực tiếp thần tượng.
Cheuko là cựu đặc nhiệm Hải quân, từng tham chiến tại Iraq, Afghanistan, giỏi taekwondo, quyền Anh và từng thi đấu MMA. Anh được David Beckham, đồng chủ sở hữu Inter Miami, chọn làm vệ sĩ riêng cho Messi với nhiệm vụ bảo vệ siêu sao Argentina khỏi CĐV quá khích.
Mỗi năm, Cheuko nhận 3 triệu USD để theo sát Messi trên sân, đảm bảo không ai tiếp cận hoặc cản trở anh trong trận đấu. Nhiệm vụ của anh còn bao gồm ngăn chặn những chiếc áo đấu bị ném từ khán đài xuống.
Sự cố ngày 2/2 đánh dấu lần đầu tiên Cheuko thất bại trong nhiệm vụ bảo vệ Messi kể từ khi anh nhận trách nhiệm này.
Dù không ghi bàn, Messi vẫn góp mặt trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Sporting San Miguelito, với các pha lập công của Benjamin Cremaschi, Tadeo Allende và Fafa Picault. Trước đó, đội bóng của anh đã hòa Club America 2-2 và Universitario 0-0, nhưng đều thắng trên loạt luân lưu.
Inter Miami sẽ tiếp tục quá trình chuẩn bị bằng trận giao hữu với Olimpia (9/2) và Orlando City (15/2), trước khi chính thức bước vào mùa giải mới với trận gặp Sporting Kansas City tại Concacaf Champions Cup ngày 19/2.