
Cựu trung vệ của Manchester United, Raphael Varane, vừa tiết lộ rằng HLV Jose Mourinho từng gọi anh là “vô dụng” khi cả hai còn làm việc chung tại Real Madrid. Varane gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ Lens vào mùa hè năm 2011 với mức phí 10 triệu bảng. Khi đó, Mourinho đang bước vào mùa giải thứ hai tại Bernabeu, sau khi giúp đội giành Cúp Nhà vua Tây Ban Nha ở mùa bóng đầu tiên.
Trong mùa giải đầu, Varane chỉ có 15 lần ra sân, chủ yếu ở những trận đấu không quá quan trọng. Anh được xem là lựa chọn thứ ba sau Pepe và Sergio Ramos. Tuy nhiên, bước sang mùa giải thứ hai, trung vệ người Pháp đã trải qua một thử thách khó khăn từ Mourinho nhằm chứng tỏ bản thân. Chia sẻ với The Bridge, Varane kể lại khoảnh khắc bị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khiêu khích: “Tôi nhớ rõ lúc đó đang ở phòng gym, ông ấy gọi tôi đến và nói thẳng: ‘Tại sao cậu lại vô dụng như vậy?’ Tôi sững sờ vì ông ấy vừa khiêu khích tôi.” Dù bất ngờ, Varane vẫn thừa nhận rằng anh chưa có phong độ tốt và cảm thấy khó khăn khi không được ra sân nhiều.
Mourinho sau đó hỏi Varane liệu anh có sẵn sàng thi đấu vào thứ Tư tuần tới hay không. Dù chưa sẵn sàng về thể lực lẫn tinh thần, anh vẫn quyết định đáp “Có” để không đánh mất cơ hội. Kết quả là trong buổi tập trước trận, anh phát hiện mình có tên trong đội hình xuất phát, còn Sergio Ramos phải ngồi dự bị. “Lúc đó tôi mới 19 tuổi, nếu mắc sai lầm, sự nghiệp của tôi ở Madrid coi như chấm dứt và tôi sẽ bị đem cho mượn,” Varane thừa nhận. May mắn thay, anh đã tận dụng cơ hội để khẳng định bản thân, từng bước trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử CLB.
Trở lại với Man United, họ đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán Nottingham Forest tại Premier League.