
Liverpool có cơ hội hoàn hảo để nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu Premier League sau khi Arsenal bị cầm hòa 1-1 trước Everton vào thứ Bảy. Đội bóng vùng Merseyside hiện đang có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, nhưng họ đã có trận đấu khó khăn trước Fulham.
Ibrahima Konate để mất bóng lóng ngóng trước Andreas Pereira, và tiền vệ của Fulham đã chuyền bóng cho Rodrigo Muniz trong vòng cấm, nhưng Virgil van Dijk đã kịp thời giải nguy.
Fulham đã yêu cầu được hưởng phạt đền nhưng trọng tài cho tiếp tục trận đấu. VAR sau đó đã xem xét tình huống và kết luận rằng pha tranh chấp của Van Dijk là không đủ để thổi phạt đền cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, Andreas Pereira tiếp tục phản ứng khi các pha quay chậm cho thấy anh bị thủ thành Caoimhin Kelleher lao ra đốn ngã sau khi đã chuyền bóng cho đồng đội. Jamie Carragher cho rằng VAR đã không nhận ra tình huống phạm lỗi riêng biệt này và chỉ tập trung vào pha truy cản của Van Dijk.
Carragher nói trên Sky Sports: "Liverpool đã tự làm khó mình. Nhưng nếu nhìn kỹ pha va chạm giữa Pereira và Kelleher, thủ môn đã đốn ngã anh ta."
"Pereira đã kịp chuyền bóng nhưng Kelleher lao ra rất mạnh. Tôi nghĩ Van Dijk không thể làm gì khác trong pha bóng đó. Nhưng tôi cho rằng VAR đã bỏ qua tình huống Kelleher phạm lỗi với Pereira. Anh ta không chạm bóng mà chỉ trúng người."
Tuy vậy, Ban tổ chức Premier League đã đưa ra thông báo xác nhận tình huống đã được các trọng tài trận đấu kiểm tra lại. Một tuyên bố trên mạng xã hội viết: "Quyết định không thổi phạt đền cho Fulham sau pha va chạm giữa Kelleher và Pereira đã được VAR kiểm tra và xác nhận – và được xem là một pha va chạm thông thường chứ không phải hành vi nguy hiểm. VAR cũng đã kiểm tra và không phát hiện lỗi trong tình huống giữa Van Dijk và Muniz."
Ngay sau đó, Liverpool đã lấy lại thế trận khi Alexis Mac Allister tung cú sút xa đẹp mắt hạ gục Bernd Leno. Tuy nhiên những diễn biến gây sốc diễn ra trong hiệp 1 khi đội chủ nhà vươn lên dẫn 3-1.