
Hợp đồng của Virgil van Dijk sẽ hết hạn vào mùa hè, khiến người hâm mộ lo ngại đây có thể là lần cuối họ thấy anh và Mohamed Salah thi đấu tại Wembley cho Liverpool. Tuy nhiên, Van Dijk trấn an:
"Miễn là tôi vẫn bình tĩnh, thì không có lý do gì để hoảng sợ, dù tương lai có thế nào. Nếu tôi lo lắng, mọi người sẽ thấy tôi thi đấu với sự bất an, nhưng điều đó không xảy ra. Có thể tôi sẽ để hợp đồng kết thúc hoàn toàn rồi mới xem xét. Nhưng ở thời điểm này, tôi chưa biết điều gì sẽ xảy ra."
Anh nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này là tập trung vào phần còn lại của mùa giải:
"Tôi không muốn tạo ra bất kỳ sự lo âu nào. Tôi chỉ muốn cúi đầu làm việc và hy vọng giúp đội bóng thắng 10 trận tiếp theo. Đó là điều tôi tập trung nhất: có mặt vì HLV, đồng đội và người hâm mộ. Cuối mùa sẽ có tin tức, nhưng cụ thể là gì thì tôi chưa thể nói trước."
Van Dijk cũng thể hiện tình cảm dành cho Liverpool, CLB dẫn đầu Premier League:
"Điều duy nhất tôi có thể nói, và tôi đã nói nhiều lần, là tôi vô cùng tự hào khi được làm đội trưởng của CLB tuyệt vời này. Liverpool có ý nghĩa rất lớn với tôi và gia đình tôi."
Trong khi đó, HLV Arne Slot khẳng định ông muốn Van Dijk ở lại sau mùa giải này. Slot cũng xác nhận hậu vệ Trent Alexander-Arnold sẽ vắng mặt trong trận chung kết với Newcastle vì chấn thương mắt cá chân. May mắn là Hậu vệ Ibrahima Konate đã vượt qua bài kiểm tra thể lực.