Và sau màn thị uy sức mạnh 4-1 của Malaysia trước Lào, thông điệp gửi đến thầy trò HLV Kim Sang-sik đã quá rõ ràng: Ngày 11/12 tới sẽ không có chỗ cho những sai lầm.
Sức mạnh đáng gờm của "Bầy Hổ"
Đừng nhìn vào việc Malaysia bị Lào chọc thủng lưới phút thứ 4 mà vội coi thường hàng thủ của họ. Ngược lại, cách "Bầy Hổ" phản ứng sau bàn thua mới là điều đáng sợ. Họ không hoảng loạn, mà lầm lì ép sân và bùng nổ dữ dội trong hiệp 2. Việc ghi tới 4 bàn thắng trong một trận đấu mà họ chỉ đăng ký 19 cầu thủ (ít hơn 4 người so với quy định) cho thấy sự đoàn kết và nền tảng thể lực sung mãn của người Mã Lai.
Malaysia hiện đang nắm lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại và tâm lý hưng phấn. Họ đã biến áp lực thành động lực, và giờ đây, quả bóng áp lực đó đã được đá sang phần sân của U22 Việt Nam.
HLV Kim Sang-sik: "Biết người biết ta"
Trong bối cảnh đó, sự điềm tĩnh và tỉ mỉ của HLV Kim Sang-sik đang là điểm tựa lớn nhất cho người hâm mộ Việt Nam. Hành động đưa cả ban huấn luyện và đội bóng đến sân Rajamangala "xem giò" đối thủ không chỉ là một buổi ngoại khóa. Đó là liệu pháp tâm lý và chiến thuật.
Khi các cầu thủ Việt Nam tận mắt chứng kiến sức mạnh tấn công biên và tốc độ của Malaysia, họ sẽ hiểu rằng trận đấu tới khốc liệt đến mức nào. Câu nói của một tuyển thủ Việt Nam khi rời sân: "Chúng tôi sẽ phải tự quyết định số phận của mình ở trận đấu cuối" cho thấy họ đã ý thức được tính chất "một mất một còn".
Hơn nữa, sự trở lại của Nguyễn Xuân Bắc vào lúc này quý như vàng. Trước một Malaysia chơi giàu thể lực và tốc độ, tuyến giữa của U22 Việt Nam cần sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết nhịp độ để tránh bị cuốn vào lối đá nhanh của đối phương.
Chờ đợi "Trận chung kết" bảng B
Trận đấu lúc 16:00 ngày 11/12 không chỉ là cuộc tranh chấp tấm vé vào bán kết, mà còn là cuộc chiến khẳng định vị thế. U22 Việt Nam đang ở thế khó khăn khi buộc phải có kết quả tốt trước một Malaysia đang hừng hực khí thế.
Liệu sự toan tính kỹ lưỡng, kỷ luật chiến thuật của HLV Kim Sang-sik sẽ chiến thắng, hay sự hưng phấn và lối đá rực lửa của Malaysia sẽ lên ngôi? Tại "chảo lửa" Rajamangala, U22 Việt Nam cần giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng. Giờ là lúc để HLV người Hàn Quốc biến những ghi chép trên giấy thành chiến thắng trên sân cỏ.













