Thất bại đầy bất ngờ với tỷ số 0-1 trước U22 Philippines đã đẩy U22 Indonesia vào thế chân tường tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33. Cục diện này vô tình tạo lợi thế lớn cho hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Việt Nam và U22 Malaysia, đồng thời khiến truyền thông xứ vạn đảo rơi vào trạng thái lo lắng tột độ về số phận đội nhà.
Hiện tại, cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều đang nắm trong tay 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Theo tính toán lý thuyết, ở lượt đấu cuối diễn ra vào thứ Năm (11/12), nếu hai đội bóng này cầm chân nhau bằng một kết quả hòa, khả năng cao cả hai sẽ dắt tay nhau vào bán kết mà không cần bận tâm đến nỗ lực của U22 Indonesia.
Chính kịch bản này đã khiến tờ CNN Indonesia không giấu nổi sự hoài nghi. Trong bài viết mới nhất, tờ báo này đặt dòng tít đầy lo ngại: "Đội tuyển U22 Indonesia thua, Việt Nam và Malaysia có thể chơi trò 'bàn tay nặn bột'". Tác giả bài viết cảnh báo về nguy cơ xuất hiện một trận đấu thiếu tinh thần Fair-play nhằm loại Indonesia khỏi cuộc chơi.
"Thất bại của U22 Indonesia trước Philippines có thể làm dấy lên nguy cơ xảy ra một trận đấu phi thể thao giữa Việt Nam và Malaysia. Tình hình này khiến trận đấu dễ bị lợi dụng vì cả hai đội đều có thể chơi mà không hướng đến chiến thắng," CNN Indonesia nhận định đầy bi quan. Họ cho rằng để giành ngôi nhì bảng có thành tích tốt nhất, Indonesia giờ đây phải trông chờ vào kết quả của các đối thủ khác thay vì tự quyết định số phận.
Tuy nhiên, trái ngược với những suy diễn đầy lo âu từ truyền thông Indonesia, U22 Việt Nam vẫn đang duy trì sự tập trung cao độ, như cách mà tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát đã chia sẻ. Thầy trò HLV đội tuyển khẳng định tinh thần thi đấu quyết tâm, hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Malaysia để khẳng định vị thế, thay vì toan tính một kết quả hòa như lo ngại của đối thủ.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện thú vị bên lề SEA Games, hãy đọc bài: Indonesia và Thái Lan tạo vết nhơ trong lịch sử chung kết SEA Games.














