
Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE vào 22h00 ngày 10/4 không chỉ là lượt trận cuối cùng của bảng B VCK U17 châu Á 2025, mà còn mang tính chất của một trận "chung kết" thực sự. Một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa vào Tứ kết giải châu lục và quan trọng hơn, đảm bảo tấm vé lịch sử tham dự VCK U17 World Cup 2025 tại Qatar cho thầy trò HLV Cristiano Roland.
Với chỉ 2 điểm sau hai trận hòa quả cảm trước U17 Australia và U17 Nhật Bản, con đường duy nhất cho U17 Việt Nam là phải đánh bại đối thủ Tây Á đang có 3 điểm.
Trước ngưỡng cửa lịch sử, "tầm nhìn" của HLV Cristiano Roland được thể hiện rõ qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ thận trọng nhưng không kém phần quyết tâm. Vị chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh việc duy trì phương pháp tiếp cận đã mang lại thành công ở hai trận đầu: “Trận đấu tới sẽ giống như những gì chúng tôi đã làm trong hai trận đấu đầu tiên.
Chúng tôi sẽ nghiên cứu đối thủ và lập kế hoạch. Chúng tôi biết rằng giống như các trận đấu trước, trận đấu này sẽ rất khó khăn đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả mong muốn”.
Điều này cho thấy ông không bị cuốn theo áp lực mà tập trung vào quy trình, phân tích điểm mạnh yếu của U17 UAE, đội bóng đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể khi đánh bại U17 Australia 2-0 sau thất bại trước Nhật Bản. Ông cũng ý thức được việc cần giúp các cầu thủ hồi phục thể lực sau hai trận đấu hao tổn sức lực:
“Chúng tôi cần giúp các cầu thủ hồi phục thể lực, đồng thời nghiên cứu kỹ đối thủ để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu sắp tới”.
Bên cạnh sự chuẩn bị về chiến thuật và thể lực từ ban huấn luyện, yếu tố quyết định thành bại nằm ở tinh thần và ý chí chiến đấu của các cầu thủ trẻ. Tiền đạo Trần Gia Bảo đã thể hiện rõ quyết tâm này:
“Cả 3 đội cùng bảng với U17 Việt Nam đều là những đối thủ không hề dễ dàng. Nhưng ở trận cuối, khi không còn gì để mất, cả đội sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng”. Tinh thần "không còn gì để mất" chính là vũ khí lợi hại, biến áp lực phải thắng thành động lực để U17 Việt Nam chơi với hơn 100% khả năng.
Tuy nhiên, thách thức phía trước là không nhỏ. U17 UAE không chỉ có lợi thế về điểm số (chỉ cần hòa nếu Nhật Bản thắng Australia) mà còn sở hữu nền tảng thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt. Họ cũng cho thấy sự linh hoạt về chiến thuật khi thay đổi sơ đồ từ 5-3-2 sang 4-2-3-1.

HLV Majed Salem của U17 UAE cũng tỏ rõ tham vọng: “Chúng tôi sẽ phát huy hết sức mạnh của mình để giành chiến thắng và giành quyền vào vòng tiếp theo”. Thủ môn Mohammed Nasser Albastaki còn mạnh mẽ hơn: “Chúng tôi phải ra sân và đánh bại Việt Nam ở trận tiếp theo".
Đối mặt với một đối thủ quyết tâm và có thực lực, cơ hội của U17 Việt Nam nằm ở việc phát huy tối đa những điểm mạnh đã thể hiện: tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, khả năng tuân thủ đấu pháp và tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định hoặc phản công nhanh.
Việc HLV Roland tập trung nghiên cứu đối thủ kỹ lưỡng hứa hẹn sẽ đưa ra một đấu pháp phù hợp để khắc chế sức mạnh của U17 UAE. Hai trận hòa trước các đội mạnh là minh chứng cho thấy U17 Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ.
Giấc mơ World Cup đang ở rất gần, và 90 phút sắp tới sẽ là nơi để bản lĩnh và khát vọng của Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi được thể hiện.