Thất bại 0-1 trước Philippines ở những phút bù giờ nghiệt ngã trong lượt trận thứ hai bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 chắc chắn là một "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào cục diện bảng đấu và các chỉ số phụ hiện tại, cánh cửa đi tiếp không những không khép lại mà quyền tự quyết số phận vẫn nằm chắc trong tay các cô gái Việt Nam. Trận thua này có thể xem là một tai nạn, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cần thiết trước khi toàn đội bước vào trận chiến quyết định với Myanmar.
Xét về mặt toán học và điều lệ giải, tuyển nữ Việt Nam đang ở một vị thế không quá bi đát như cảm giác tiếc nuối mà trận thua Philippines mang lại. Sau hai lượt trận, Myanmar đang dẫn đầu với 6 điểm tuyệt đối, Việt Nam và Philippines cùng có 3 điểm.
Tuy nhiên, "Những chiến binh sao vàng" đang xếp trên đối thủ vừa đánh bại mình nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+6 so với 0). Điều lệ SEA Games ưu tiên xét hiệu số bàn thắng bại của tất cả các trận trong bảng đấu trước khi xét đến đối đầu trực tiếp. Chính nhờ trận thắng hủy diệt Malaysia ở ngày ra quân, tuyển nữ Việt Nam đang nắm giữ "bảo kiếm" trong tay.
Kịch bản cho lượt trận cuối cùng vào lúc 16h00 ngày 11/12 vô cùng rõ ràng: Tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng Myanmar. Nếu giành trọn 3 điểm, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có cùng 6 điểm với Myanmar nhưng gần như chắc chắn sẽ xếp trên đối thủ này về hiệu số (hiện tại Myanmar là +4, Việt Nam là +6).
Khi đó, bất chấp kết quả trận đấu giữa Philippines và Malaysia ra sao, Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết, thậm chí là với ngôi nhất bảng. Ngược lại, nếu hòa hoặc thua, chúng ta sẽ mất quyền tự quyết và phải trông chờ vào việc Philippines sẩy chân trước đội lót đường Malaysia - một khả năng rất thấp. Do đó, mệnh lệnh duy nhất lúc này là chiến thắng.
Nhìn lại trận thua Philippines, đó là một thất bại mang nhiều màu sắc của sự kém may mắn và những yếu tố khách quan hơn là sự thua kém về chuyên môn. HLV Mai Đức Chung đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình, nhưng ông cũng không giấu được sự bức xúc về công tác trọng tài và lối chơi của đối thủ.
Chiến lược gia lão làng này cho rằng trọng tài đã có nhiều quyết định xử ép, gây ức chế tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam, dẫn đến sự mất tập trung ở tình huống lộn xộn phút 90+4.
Bên cạnh đó, lối đá của Philippines bị ông Chung đánh giá là đơn điệu, "không có chiến thuật gì" ngoài việc tận dụng thể hình to cao để câu bóng bổng. Một kết quả hòa có lẽ sẽ phản ánh đúng cục diện trên sân hơn, nhưng bóng đá là cuộc chơi của khoảnh khắc và chúng ta đã không may mắn ở giây phút quyết định.
Tuy nhiên, gạt qua nỗi buồn và sự ức chế, tuyển nữ Việt Nam có cơ sở vững chắc để tin vào một chiến thắng trước Myanmar. Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Myanmar có thể đang hưng phấn với hai trận toàn thắng và ngôi Á quân AFF Cup 2025, nhưng họ luôn được xem là "bại tướng" quen thuộc của bóng đá nữ Việt Nam trong những năm gần đây. Thống kê chỉ ra rằng từ năm 2015 đến nay, trong 9 lần chạm trán chính thức, Việt Nam đã thắng tới 7 trận.
Ký ức ngọt ngào nhất chính là tại SEA Games 32 ở Campuchia, nơi chúng ta đã đánh bại Myanmar hai lần: thắng 3-1 ở vòng bảng và hạ gục họ 2-0 thuyết phục trong trận chung kết để giành tấm huy chương vàng lịch sử.
Lối chơi kỹ thuật, ban bật nhỏ và tốc độ của các cô gái Việt Nam luôn là khắc tinh đối với Myanmar. Dù đối thủ có sự tiến bộ, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch SEA Games vẫn là một yếu tố khác biệt ở những trận cầu mang tính chất "sinh tử".
Trước mắt tuyển nữ Việt Nam là 90 phút quyết định tại Bangkok. Áp lực buộc phải thắng là có thật, nhưng đó cũng là động lực để các cầu thủ xốc lại tinh thần. Sự trở lại của sự tập trung, chắt chiu từng cơ hội và giữ cái đầu lạnh trước những khiêu khích hoặc bất lợi từ trọng tài sẽ là chìa khóa.
Myanmar là thử thách lớn, nhưng cũng là đối thủ vừa miếng nhất để tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị thế và tiến thẳng vào bán kết với tư cách đội đầu bảng B. Quyền tự quyết vẫn ở trong tay, và giờ là lúc "Những cô gái vàng" chứng minh bản lĩnh của mình.














