
Tiền vệ Eduardo Camavinga, người phải nhận thẻ đỏ trong trận thua muối mặt 0-3 của Real Madrid trước Arsenal tại lượt đi tứ kết Champions League, đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về hành động của mình. Thất bại nặng nề trên sân Emirates khiến nhà đương kim vô địch đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn ở trận lượt về tại Bernabeu.
Trong một đêm đáng quên của Los Blancos, khoảnh khắc thiếu kiềm chế của Camavinga ở phút bù giờ càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Pha đá bóng đi vì thất vọng đã khiến anh phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu và chắc chắn vắng mặt trong trận lượt về mang tính sống còn. Real Madrid sẽ phải làm nên lịch sử nếu muốn đi tiếp, lật ngược cách biệt ba bàn mà không có sự phục vụ của tiền vệ người Pháp.
Đối mặt với chỉ trích và nhận thức được sai lầm của mình, Camavinga đã phá vỡ im lặng trên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và kêu gọi sự đoàn kết.
Anh viết: "Gửi đến tất cả Madridistas, sự thất vọng đã khiến tôi mất kiểm soát vào cuối trận và tôi muốn xin lỗi vì điều này. Chúng ta phải tiếp tục tin tưởng và chúng tôi sẽ cần các bạn ở trận lượt về. Tất cả cùng nhau. Đến cùng! Hala Madrid!"
Dù sở hữu hàng công mạnh với Kylian Mbappe, Vinicius Jnr và Rodrygo, Real Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Arsenal. Hai cú sút phạt đẳng cấp của Declan Rice đã nhấn chìm hy vọng của đội khách và đặt "Pháo thủ" vào vị thế cực kỳ thuận lợi.
Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu của Real Madrid chưa bao giờ tắt. Jude Bellingham, một ngôi sao khác của đội, dù thừa nhận thử thách phía trước là "thực sự đặc biệt, thậm chí điên rồ", vẫn tin vào một cuộc lội ngược dòng tại pháo đài Bernabeu.
"Một nơi mà những điều điên rồ xảy ra chính là sân nhà của chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn sống, còn 90 phút trên sân nhà và mọi thứ đều có thể xảy ra," Bellingham khẳng định, đồng thời thừa nhận đội đã không tạo đủ mối đe dọa lên khung thành đối phương.
Lời xin lỗi và kêu gọi của Camavinga, cùng niềm tin của Bellingham, cho thấy Real Madrid chưa từ bỏ hy vọng. Nhưng rõ ràng, họ sẽ cần một đêm Bernabeu huyền diệu nữa để giữ lại ngôi vương Champions League, và họ sẽ phải làm điều đó mà không có "tội đồ" Camavinga trên sân.