Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 26 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã đánh bại Manchester City với tỷ số 2-0 ngay tại Etihad, lần đầu tiên tại giải đấu này kể từ tháng 11/2015. Chiến thắng giúp "The Kop" bỏ xa Arsenal tới 11 điểm trên bảng xếp hạng dù đá nhiều hơn 1 trận.
Dù kiểm soát bóng vượt trội và tung ra số cú sút gấp đôi đối thủ (16 so với 8), đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của nửa đỏ vùng Merseyside. Alisson Becker gần như không gặp nhiều khó khăn khi "The Citizens" chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,63, theo thống kê từ Sofascore.
Phát biểu sau trận với Sky Sports, Jeremy Doku khẳng định Manchester City không hề lép vế so với Liverpool. Cầu thủ người Bỉ cho biết: "Thành thật mà nói, theo dõi trận đấu, tôi không nghĩ đối thủ chơi hay hơn chúng tôi nhiều. Họ ghi hai bàn, một từ tình huống cố định và một từ pha bóng dài, cả hai đều rất chất lượng".
"Chúng tôi hiểu rõ điểm mạnh của Liverpool, đặc biệt là cách khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Họ đã thể hiện tốt, và khi đã dẫn trước, rất khó để lội ngược dòng trước một đội phòng ngự chắc chắn như vậy".
"Chúng tôi cũng chơi không tệ, nhưng lẽ ra có thể xử lý tốt hơn trong một số tình huống. Hôm nay, màn trình diễn của toàn đội tốt hơn so với trận lượt đi trên sân khách. Dù khoảng cách điểm số là thực tế, không thể nói rằng Liverpool hoàn toàn áp đảo chúng tôi".
Dẫu sau, dù nhận thất bại ở trận đấu này, Manchester City vẫn tạm thời đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, tuy nhiên, "The Citizens" đã bị Newcastle United san bằng về mặt điểm số.