
Phút thứ 64, Arsenal tiếp tục thể hiện sự áp đảo trước PSV khi dẫn trước 2-1 (tổng tỷ số 9-2) tại Emirates. Trận đấu chứng kiến sự thay đổi vị trí của Myle Lewis-Skelly khi Declan Rice rời sân. Phóng viên Gail Davis của Sky Sports News tại Emirates nhận định:
"Với Calafiori vào sân thay Rice, Lewis-Skelly đã thi đấu dâng cao hơn vào vị trí của Rice. Arteta từng nói về sự phát triển của cậu ấy ở vị trí số 6 hoặc số 8. Cậu ấy đã làm tốt khi đá hậu vệ trái, và giờ chúng ta có thể thấy cậu ấy chơi ở vị trí trung tâm hơn."
Trong khi đó, Rice, người đã nhận thẻ vàng ở phút 63 sau pha va chạm với Nagalo, tiếp tục được đánh giá cao trong mùa giải. Trên Soccer Special, Tim Sherwood khẳng định:
"Với tôi, Declan Rice là cầu thủ hay nhất của Arsenal mùa này."
Bên phía PSV, đội khách có những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể tận dụng. Phút 58, Veerman sút bóng vọt xà dù được Driouech kiến tạo tốt. Trước đó, Perisic bị cổ động viên Arsenal chế giễu khi sút bóng lên khán đài. Arsenal vẫn kiểm soát thế trận, trong khi đội khách gặp khó khăn trong việc tìm bàn gỡ. Raya có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút hiểm hóc của đội bạn
Với cách biệt lớn, Arsenal gần như chắc chắn sẽ tiến vào vòng tiếp theo của Champions League. Vì vậy, trận lượt về đơn thuần là 90 phút thủ tục dành cho CLB xếp thứ nhì Premier League.