Manchester United tiếp tục chuỗi phong độ bết bát khi nhận thất bại 0-2 trước Crystal Palace ngay trên sân Old Trafford. Đây đã là trận thua thứ 11 của Quỷ đỏ tại Premier League mùa này, đẩy họ xuống vị trí thứ 13, cách nhóm xuống hạng chỉ 12 điểm. Trong bối cảnh cánh cửa dự cúp châu Âu đã hẹp dần, HLV Ruben Amorim phải đối mặt với quyết định quan trọng về đội hình trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.
Một trong những cái tên gây thất vọng nhất trong trận đấu là Alejandro Garnacho. Dù đá trọn vẹn 90 phút, cầu thủ người Argentina không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đáng kể. Garnacho có 3 cú sút nhưng không cú nào trúng đích, chỉ thực hiện thành công 1/4 pha rê bóng và mất bóng tới 15 lần. Đặc biệt, anh thua 6/7 pha tranh chấp tay đôi - một con số cho thấy sự thiếu hiệu quả trong lối chơi. Nhà báo Dom Smith chấm Garnacho điểm 5/10, phản ánh đúng sự nhạt nhòa của cầu thủ này.
Trước đó, Chelsea và Napoli từng quan tâm đến Garnacho, nhưng vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức. Theo các nguồn tin từ Anh, nếu Man Utd nhận được mức giá 70 triệu bảng, họ sẵn sàng để Garnacho ra đi ngay trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Việc bán Garnacho không chỉ giúp Man Utd tái đầu tư vào một cầu thủ phù hợp hơn với chiến thuật 3-4-2-1 của Amorim, mà còn giải phóng một suất trong đội hình để mang về một cầu thủ tấn công hiệu quả.
Dù được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao tương lai của Manchester United, nhưng Garnacho chưa ghi bàn tại Premier League kể từ sau ngày 10/11/2024. Với sự sa sút phong độ và không phù hợp với chiến thuật của Amorim, đây có thể là thời điểm thích hợp để Man Utd chia tay cầu thủ này. Nếu có lời đề nghị hợp lý, Amorim hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để cải tổ đội hình trước khi quá muộn.