
Trước trận gặp Bournemouth, Man City của Pep Guardiola đã vượt qua Salford City, Leyton Orient và Plymouth Argyle. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến sân Vitality của Bournemouth đã mang đến một kịch bản hoàn toàn bất ngờ.
Sự bất ngờ và choáng váng bao trùm sân Vitality khi Bournemouth bất ngờ vượt lên dẫn trước. Một pha mất bóng tai hại của Nunes đã tạo điều kiện cho Bournemouth phản công. Cook chuyền bóng cho Brooks, người sau đó tung ra một đường tạt chuẩn xác. Kluivert đánh đầu chuyền bóng, và Evanilson đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Lewis Jones (Sky Sports) bình luận: "Guardiola vẫn chưa nhận ra rằng Nunes không phải là một hậu vệ phải sao? Thí nghiệm này lại khiến ông ấy phải trả giá. Cậu ấy trông rất khó chịu trong mọi tình huống, từ phòng ngự một đối một đến chuyền bóng. Quá tệ!"
Dharmesh Sheth nói thêm: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Thật khó tin khi Bournemouth đang dẫn trước... họ chưa bao giờ vào bán kết... liệu đây có phải là ngày lịch sử?"
Bàn thắng sớm của Evanilson đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong lòng các cầu thủ Bournemouth. Họ thi đấu đầy nhiệt huyết, không hề e ngại trước sức mạnh của Man City. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, Bournemouth đang tạo nên một màn trình diễn ấn tượng, khiến "gã khổng lồ" Man City phải chật vật.
Bàn thua sớm đã đặt Man City vào tình thế khó khăn. Họ buộc phải đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Bournemouth đã cho thấy sự tổ chức tốt trong phòng ngự, sẵn sàng chống trả mọi đợt tấn công của đối thủ.